Hai thứ "xịn sò" giúp bạn cầm lái cuộc đời: Ai cũng có sẵn, chỉ cần biết xài thôi!

Cun2k69439

New member
71fb50ac377a2f825062.jpg


Nắm trong tay hai thứ này, bạn sẽ tự mình vẽ nên câu chuyện của đời mình đấy!

Số phận là thứ mơ hồ, khó nắm bắt. Nhiều người tin nó do thần thánh chi phối, nhưng cũng có người cho là "tự mình tạo số phận". Nhưng thực ra, để thật sự làm chủ cuộc đời và vẽ nên bức tranh tươi sáng cho bản thân, bạn cần hiểu và nắm chắc hai "bảo bối" đỉnh cao: mục tiêukế hoạch.

MỤC TIÊU - CỤ THỂ MỚI "CHUẨN CHỈNH"

Bài học từ trò chơi ném bóng

Tưởng tượng bạn đang chơi trò ném bóng vào tường. Lần đầu không bịt mắt - ez game phải không?

Lần hai bịt mắt và tường xa hơn - hơi khó nhưng vẫn làm được.

Lần ba bịt mắt + quay 10 vòng cho choáng váng - cực khó nhưng vẫn có cơ hội trúng (theo lý thuyết xác suất).

Nhưng lần cuối, bịt mắt nhưng... cất hẳn bức tường đi. Bạn nghĩ sao? Dù ném thế nào cũng vô nghĩa thôi, vì chẳng có đích để ngắm!

6b172366d6c0c178b89b.jpg


Cuộc sống cũng vậy! Bức tường chính là mục tiêu của bạn. Không có mục tiêu thì biết cố gắng để làm gì? Cuộc đời sẽ cho bạn đủ thứ chướng ngại vật - bịt mắt, quay vòng, đá vào mông, tạt nước lạnh...

Nhưng miễn là bức tường (mục tiêu) còn đó, bạn vẫn có cơ hội chiến thắng! Hãy làm mọi cách để mục tiêu không bị "biến mất" nhé.

Vẽ tranh cho cuộc đời bạn thôi!

Đặt mục tiêu là cách đơn giản nhất để cho mình cơ hội vượt xa những người bình thường. Thế giới đã quá nhiều người "mặc định" rồi, sao không thử khác biệt?

Bạn muốn trở thành ai? Sống thế nào? Ngôi nhà mơ ước ra sao? Hãy tưởng tượng, hãy mong muốn, hãy ước mơ! ✨

Nếu ngay việc tưởng tượng tương lai mà còn lười thì xin lỗi nhưng... bạn sẽ không làm được gì đâu. Đừng thờ ơ với chính cuộc sống của mình!

5cd6477640060af2d7f1.png


Nhiều người cứ đổ lỗi cho "số phận" khi thất bại. Nhưng thực ra, đó chỉ là cách bao biện cho sự yếu kém thôi. Con người hoàn toàn có thể tự tạo số phận, chủ động tạo cuộc sống mình muốn chứ không phải bị động chịu đựng.

Thú vị là người ta hay nói "số ông kia khổ quá" chứ ít khi nói "số thằng đó giàu thật" Thấy không, số phận chỉ bị đem ra khi có chuyện xui thôi!

KẾ HOẠCH - BẢN VẼ CHO CUỘC ĐỜI

Có mục tiêu rồi thì phải có kế hoạch! Giống như xây nhà - không có bản thiết kế thì làm sao thợ biết mà xây? Có thiết kế mới biết đặt phòng đâu, cửa đâu, cầu thang đâu...

Không có kế hoạch, cuộc đời bạn sẽ mất nhiều thời gian, công sức và có thể không đạt được điều mình muốn, hoặc đạt được nhưng lệch đi mà không biết để so sánh.

"Chiến lược cuộc đời" nghe xịn không?

Cụm từ này nghe chuyên nghiệp và đầy trách nhiệm lắm! Chiến lược là hệ thống các kế hoạch để đạt mục tiêu, giành chiến thắng. "Chiến lược cuộc đời" giúp bạn đạt được ước muốn của mình.

6d3d640979a25ba25c10.jpg


Ví dụ, chiến lược tuổi 20 có thể là: xây chuỗi shop thời trang, thành lập công ty, đi du lịch nhiều nơi... Và tin không, việc có kế hoạch thực sự giúp đạt được phần lớn những điều đó đấy!

Dù vậy, đừng quá gò bông vào kế hoạch. Cuộc đời có nhiều biến cố, kế hoạch có thể thay đổi. Kế hoạch chỉ là la bàn giúp bạn không lạc đường thôi. Nếu phát hiện con đường nào tốt hơn thì cứ mạnh dạn đi!

Một điều chắc chắn: có kế hoạch bạn sẽ dễ đạt mục tiêu hơn những người không có kế hoạch nhiều lắm!

---

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top