Hai thầy trò khoa giải phẫu gây sốt Matching Day giờ dắt nhau lên VTV là cute phát ghiền

Clip này xem đi xem lại mãi mà vẫn không ngán nha mọi người ơi!

Nguyễn Đình Tiến Trung - tân bác sĩ nội trú chọn ngành giải phẫu người, cùng thầy Ngô Xuân Khoa - Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội đang là combo thầy trò hot hit nhất mạng xã hội sau buổi Match Day vừa rồi nè.

Màn chọn chuyên ngành của Tiến Trung tại Match Day đã gây chấn động cả cõi mạng luôn á. Không chỉ vì bạn ấy là người duy nhất chọn chuyên ngành giải phẫu người, mà còn vì hàng loạt thông tin viral kiểu: 3 năm mới có người chọn, hay cảnh thầy Khoa phải chờ đợi lâu lắm, rồi "lao ào" tặng hoa học trò cưng khi nghe cậu bạn này chọn khoa - tất cả đều được chia sẻ chóng mặt trên mạng. Loạt từ khóa như "Thầy Khoa giải phẫu người tặng hoa bác sĩ nội trú", "thầy trò khoa giải phẫu"... được tìm kiếm rần rần, ai cũng khen sự đáng yêu và đặc biệt của bộ đôi này

839550a28882daf7c520.jpg


Mới đây thôi, bộ đôi thầy trò này cùng lên VTV trong chương trình Việt Nam Hôm Nay (phát sóng lúc 17h30 ngày 12/9) và có những chia sẻ gây chú ý lắm luôn. Lần đầu tiên trò kể lý do chọn giải phẫu người, còn thầy thì đính chính luôn câu chuyện khoa giải phẫu 3 năm mới có 1 người chọn, và kể thêm nhiều điều đặc biệt về chuyên ngành này nữa.

Hiện tại, đoạn clip này đang thu về hơn 1,7 triệu lượt xem trên TikTok rồi nha - xứng đáng viral quá đi!

b68b822f06bbee29a887.jpg


Tân bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung chia sẻ lý do quyết định chọn một chuyên ngành mà ít người theo đuổi: "Bởi vì giải phẫu người là môn cơ sở của em trong suốt quá trình học 6 năm. Nó là nền móng cho việc học y. Trước khi đưa ra quyết định này thì em cũng đắn đo ít nhiều và giải phẫu người là nguyện vọng đầu tiên của em. May mắn khi đến với số thứ tự của em (372) thì em vẫn còn được sự lựa chọn cho chuyên ngành này.

Nên khi đến lượt mình, em cũng không đắn đo để lựa chọn".

Cho nên trong suốt buổi Match Day, Tiến Trung chỉ lo lắng mỗi việc là lúc đến số thứ tự của mình thì không còn đủ chỉ tiêu nữa thôi, và may quá vẫn kịp!

55033fc8aad7fbf30269.jpg


PGS.TS Ngô Xuân Khoa - Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội cũng lần đầu chia sẻ về cảm xúc khi ngồi ở sự kiện Match Day, mong ngóng học trò duy nhất: "Việc lựa chọn chuyên ngành nội trú là lựa chọn rất đặc thù, bao giờ cũng gây hồi hộp. Cá nhân tôi nghĩ rằng thế nào cũng có học trò chọn chuyên ngành của mình. Dù chuyên ngành hấp dẫn nhiều hay ít thì nó vẫn có những cái nét đẹp, cái hay trong chuyên ngành đó. Chắc chắn vẫn hi vọng là sẽ có học trò chọn chuyên ngành của mình".

Đồng thời, thầy Khoa cũng debunk luôn tin "ngành giải phẫu người 3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn" nha. Theo lời thầy Khoa, năm 2022 chuyên ngành có 1 bác sĩ nội trú, năm 2023 có 5, năm 2024 là 1 và năm 2025 là 2. Tính đến giờ, tổng cộng đã có 9 bác sĩ nội trú đang được đào tạo trong chuyên ngành này rồi đó.

Thầy Khoa cũng nói thêm về những điểm đặc thù, khó khăn, vất vả trong chuyên ngành giải phẫu người: "Khi sinh viên vào học trường Y thì ai cũng muốn trở thành bác sĩ, khám bệnh và chữa bệnh trực tiếp cho bệnh nhân. Riêng chuyên ngành giải phẫu người, mục đích chính là giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Thế thì học bác sĩ mà lại trở thành giảng viên, mà lại là giảng viên giải phẫu - giảng trên tranh và mô hình. Ngoài ra, có giảng các chi tiết giải phẫu trên thi thể. Đây là thi thể những người hiến.

Vì vậy chuyên ngành chúng tôi ngoài việc giảng dạy cho sinh viên thì còn tiếp nhận một số thi thể đã hiến cho y học".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top