Hai thanh niên vào tù vì bé gái 12 tuổi sinh con, nhưng ai mới là cha đẻ thật sự?

NaNana646

New member
1bebb265fa98b772eb97.jpg


Bé gái 12 tuổi sinh con sau khi có quan hệ với nhiều người. Hai thanh niên đã phải ngồi tù, nhưng plot twist là cả hai đều không phải cha đẻ của đứa trẻ

Mùa hè định mệnh của bé gái 12 tuổi

Năm 2012, bé Vũ Thị Mai (sinh năm 2000, sống ở phường Long Toàn, TP. Bà Rịa) mới chỉ 12 tuổi nhưng trông đã phổng phao như thiếu nữ tuổi 15-16.

Mai là con út trong gia đình nghèo 5 anh em từ miền Bắc vào. Vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bé phải vất vả làm lụng ở Vũng Tàu để nuôi đàn con ăn học.

Từ hai bàn tay trắng, người mẹ 55 tuổi cùng chồng cố gắng hết sức lo cho cả 5 đứa con no ấm và được đi học dù cuộc sống còn thiếu thốn nhiều thứ.

Ở nhà, Mai rất thương bố mẹ nên tự lập từ nhỏ. Mới 10 tuổi mà bé đã không được vui chơi như bạn bè, thay vào đó là làm hết việc nhà để phụ bố mẹ.

Mùa hè 2012, trong thời gian nghỉ học Mai xin phép bố mẹ được thỉnh thoảng đi tập văn nghệ, chơi với bạn. Nghĩ rằng con nhỏ cũng cần được vui chơi nên ba mẹ Mai không nói gì.

Nhưng đây lại trở thành mùa hè nhiều sóng gió của một đứa trẻ mới 12 tuổi

Bà Nguyễn Thị Lụa - mẹ bé Mai kể lại có lần con trai bà phát hiện em gái lén ra ngoài chơi lúc hơn 11 giờ đêm. Anh trai hoảng hốt báo mẹ đi tìm nhưng không thấy đâu.

Mãi đến 5h sáng hôm sau mới thấy Mai về nhà với gương mặt phờ phạc, trông mệt lả. Hỏi thì bé nói đi tập văn nghệ rồi ngủ nhà bạn.

Dù đã ngoài 50 tuổi và có nhiều kinh nghiệm sống, người mẹ 5 con cũng không thể ngờ đứa con gái 12 tuổi của mình lại dính vào chuyện yêu đương nên chỉ nhắc nhở con đừng đi chơi nhiều.

Cái thai không tìm được chủ nhân và 2 thanh niên phải vào tù

Hè qua, Mai bắt đầu đi học trở lại nhưng vài tháng sau thì bé có nhiều biểu hiện lạ như than mệt, đau bụng. Với trực giác nhạy bén của người đã làm mẹ, chị gái Mai đã buột miệng: "Em có thai rồi"

Lúc này, sau khi được hỏi kỹ thì bé gái 12 tuổi mới run rẩy thú nhận đã làm "chuyện người lớn" với thanh niên hơn tuổi.

Đưa con đi khám, người mẹ nghèo như sụp đổ khi nghe tin con gái nhỏ bé của mình đã mang thai được 4 tháng và không thể bỏ được nữa.

Vừa xấu hổ vừa lo cho con, gia đình đưa bé gái gửi lên nhà thờ dòng ở TP HCM để các xơ chăm sóc. Đau lòng thay, đến ngày sinh bé vẫn khóc gọi mẹ vì tưởng bị "Thào Tháo đuổi" khi đau bụng.

Sau 2 tiếng tại Bệnh viện Từ Dũ, Mai đã sinh một bé trai kháu khỉnh nặng 3kg.

Đến khi đứa trẻ được 5 tháng tuổi, gia đình mới đưa cả 2 mẹ con về nhà để tiện chăm sóc. Được động viên nên họ quyết định tố cáo đối tượng giao cấu với bé gái.

910cb28b5cccc9305d94.jpg


Theo lời khai của Mai, công an đã bắt 2 thanh niên là Hồ Phương Duy (sinh năm 1996, ở phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) và Vũ Minh Tấn (sinh năm 1992, ở phường Long Toàn, TP.Bà Rịa).

Theo lời khai, tháng 9/2012, bé Mai có tình cảm yêu đương với Duy. Trong tháng 10/2012, cả hai thường xuyên hẹn hò và nhiều lần quan hệ tình dục.

Cuối tháng 11/2012, Mai gọi điện cho Duy đến chở đi chơi. Đến khuya cả hai về nhà Tấn ngủ nhờ và tiếp tục quan hệ. Tấn ngủ bên cạnh, chứng kiến cảnh này cũng nổi ham muốn.

Lợi dụng lúc Duy đi tắm, Tấn đã giao cấu với cô bé rồi hốt hoảng dừng lại xin lỗi khi Duy đi ra.

Nhưng plot twist đây rồi! Tại hai bản kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM đều kết luận cả hai bị cáo Duy và Tấn KHÔNG PHẢI là cha đẻ của đứa trẻ.

Theo lời nạn nhân, khoảng tháng 8/2012, trong lần đi chơi với bạn, cô bé quen một thanh niên tên Hiếu. Trong thời gian qua lại, cả hai cũng đã quan hệ tình dục tại phòng trọ của Hiếu. Sau lần đó, thanh niên này biến mất không một lời từ biệt.

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn đang truy tìm nhưng gặp nhiều khó khăn vì nạn nhân không nhớ mặt Hiếu, cũng không biết lai lịch của người này.

Ngày 23/7 vừa qua, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Phương Duy 7 năm tù và Vũ Minh Tấn 10 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top