Hai thanh niên Úc nhận job "người lớn" nhưng đột nhập nhầm nhà, kết cục vào tù oan ức vì khách hàng cho sai địa chỉ

fba6aef1f65939686b77.jpg


Hai anh chàng được thuê đến một bữa tiệc "ướt át" để diễn trò, nhưng có vẻ khách hàng đã gửi nhầm địa chỉ rồi?

Vụ việc drama kinh điển này xảy ra hồi tháng 7 năm 2019, khi Terrence Leroy và đồng bọn nhận job từ một ông khách bí ẩn qua Facebook. Thế nhưng vị khách này lại có... sở thích khá là mặn mà

Cụ thể, ông ta muốn nhóm của Leroy đột nhập lén lút vào nhà, trói mình lại, dùng chổi vuốt ve khắp người trong khi ông đang "tồng ngồng" để tăng độ kịch tính cho cuộc chơi! Đỉnh của chóp luôn á

Sau đó, vị khách này cung cấp địa chỉ nhà ở Griffith, New South Wales (Úc) và hẹn ngày giờ cụ thể. Nhóm của Leroy nghe xong thì chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng all-in vào vai diễn.

b2723ecc8f9cbcf3808e.jpg


Tuy nhiên plot twist ở đây là: ông khách chuyển nhà mà quên báo tin cho nhóm! Còn 2 "diễn viên" thì cứ hăng hái chờ đến ngày "diễn" mà không hay biết gì

Không hề biết vị khách đã đổi địa chỉ, Leroy và bạn còn nhập tâm vào vai đến mức vác luôn một cây... mã tấu để tăng độ kịch tính, nghĩ bụng chắc khách sẽ thích lắm! Ai ngờ đây lại là sai lầm chí mạng

d8799a38bd5b482f1b4d.jpg


Thế là đêm đó, khi Leroy gọi tên khách hàng trong bóng tối, cả nhóm mới nhận ra có gì đó sai sai rồi...

f23508e17ab3f602cca0.jpg


Chủ nhà mới - một người hoàn toàn vô tội - mơ màng mở mắt và shock nặng khi thấy hai gã đàn ông đang đứng trên giường, tay cầm mã tấu như sắp "xử" mình?! Tưởng tượng cảnh đó là hiểu độ kinh hãi như thế nào rồi

Sau khi nhận ra vấn đề, Leroy rất tử tế bắt tay xin lỗi nạn nhân và định "té nước" đến địa chỉ đúng của vị khách kia. Nhưng mà đã muộn rồi bạn ơi!

Chủ nhà mới hết hồn liền gọi cảnh sát báo cáo sự việc ngay lập tức. Trong khi Leroy và đồng bọn đang ngồi yên tại nhà ông khách thật và được chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn, thì cảnh sát đã ập vào và bế luôn cả 2 về đồn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top