ChangGauHihi
New member
Trần Văn Thắng và Hoàng Văn Hiệp - hai anh phụ hồ tự do - đã biến mình từ người lao động bình thường thành... kẻ cướp chỉ trong một đêm. Câu chuyện này nghe sao mà drama vậy trời!
Vào khoảng 2h30 sáng ngày 27/4, sau khi ăn nhậu xong, Thắng và Hiệp đang đi bộ về công trình ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội thì... hết sạch tiền. Thế là Thắng nảy ra ý tưởng "thiên tài" : lợi dụng đoạn đường đê vắng người, dùng vũ lực để cướp tài sản người đi đường lúc nửa đêm. Rủ Hiệp tham gia, và ông bạn này cũng ưng luôn.
Hai người về phòng trọ, Hiệp trèo tường vào lấy một chiếc chăn len (nghe đã thấy sus rồi ). Sau đó cả hai lên khu vực đường đê gầm cầu Phù Đổng ngồi chờ "con mồi". Kịch bản được lên như sau: Hiệp nhảy ra trùm chăn lên đầu người đi đường cho họ hoảng sợ ngã xuống, còn Thắng sẽ xông vào đánh và chiếm tài sản. Nghe plan thì đơn giản nhưng thực tế...
Vụ 1 - Fail đầu tiên:
Khoảng 3h40 cùng ngày, chị Dương Thị Hợp đang đi chợ Vàng thì gặp họa. Hai tên cướp xông ra trùm chăn len lên đầu chị, khiến chị ngã ra đường. Chị Hợp rút chìa khóa xe và hô cứu. Hiệp ghì cổ, bịt mồm còn Thắng đấm đầu, đánh gáy chị rồi định dựng xe lên cướp.
Nhưng ngay lúc đó có ánh đèn xe khác đi tới. Chị Hợp hô hoán, chống trả quyết liệt nên Thắng phải bỏ chạy. Hiệp cũng cầm chăn len chạy theo lên cầu Phù Đổng. Mission failed!
Vụ 2 - Tiếp tục thất bại:
Khoảng 4h sáng, không chịu bỏ cuộc, hai người đi về hướng cầu Đuống tiếp tục rình. Gặp chị Lê Thị Quạt đi xe đạp một mình, chúng xông vào khống chế, lục soát nhưng... không thấy gì cả
Chị Quạt cầm đoạn gỗ làm chân chống xe giơ lên quát thì bị Hiệp dọa "bà muốn chết à". Nhưng chị này cũng không phải dạng vừa đâu, hô to "cướp, cướp" khiến hai tên phải bỏ chạy lần nữa. Lại fail!
Vụ 3 - Fail vẫn hoàn fail:
Chạy về dốc đê thuộc tổ 14 phường Phúc Lợi, hai người phát hiện chị Nguyễn Thị Hà đang dắt xe đạp lên dốc. Hiệp dùng chăn xông ra định trùm lên đầu. Chị Hà thấy vậy vứt xe, chạy xuống dốc và tri hô "cướp". Do gần đê có nhiều hộ dân, Thắng và Hiệp sợ bị phát hiện nên phải lẩn trốn rồi về phòng trọ. Liên tiếp 3 vụ mà không vụ nào thành công!
Ba chị Hợp, Quạt và Hà đều đến công an trình báo. Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND quận Long Biên nhận định hai thanh niên đã dùng chăn len làm phương tiện trùm người đi đường, sau đó dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản trị giá 3 triệu đồng. Dù chưa chiếm đoạt được tài sản là do ngoài ý muốn, nhưng hành vi này đã tạo khả năng gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng người khác.
Kết quả: Thắng bị phạt 9 năm tù, Hiệp 7 năm tù giam.
Hai bị cáo cho rằng mức án nặng nên kháng cáo lên tòa cấp trên. Chiều 20/12, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm và giảm án: Thắng 7 năm tù, Hiệp 5 năm tù giam.
Nguồn: soha.vn