GauSusu4927
New member
Nghe tiếng kêu cứu lúc nửa đêm, hai anh Đạt và Đức đã không ngần ngại nín thở lao xuống hầm tàu đầy khí độc để buộc dây cứu từng nạn nhân lên. Hành động siêu gan này đã kịp thời cứu sống 4 người!
Sáng 19-8, Công an huyện Kiên Lương đã tổ chức trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho hai anh hùng trẻ tuổi: Phan Quốc Đạt (18 tuổi) và Võ Thành Đức (19 tuổi), cùng ở thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang). Lý do? Họ đã có hành động cực kỳ dũng cảm cứu người trong tình huống sinh tử!
Chuyện là vào lúc 0h ngày 15-8, đang ngủ ngon lành ở nhà tại khu phố Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, hai anh bỗng nghe tiếng kêu cứu vọng từ phía tàu cá Sinh Quyên BKS KG93232 TS của ông Trần Trung Hiếu (43 tuổi) và vợ là bà Bùi Thị Ngọc Châu (41 tuổi).
Chạy đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải lạnh gáy: 5 ngư dân đang nằm bất tỉnh dưới hầm tàu!
Nhận định nhanh là các nạn nhân đang bị ngạt khí độc, hai anh Đạt và Đức đã làm một việc mà không phải ai cũng dám - nín thở lao thẳng xuống hầm tàu độc hại đó. Họ buộc dây vào từng người để những người ở trên kéo lên, rồi nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Thật sự là hành động quá đỗi nguy hiểm nhưng siêu anh hùng luôn!
Nhờ sự dũng cảm và xử lý tình huống nhanh nhạy của hai anh, 4 người đã được cứu sống kịp thời gồm: anh Mai Hồng Biên, Mai Hồng Việt, Lại Văn Luận (cùng ở huyện Kiên Lương) và Hồ Trọng Phú (ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ).
Đáng tiếc là ông Võ Văn Hải (51 tuổi, ở huyện An Minh, Kiên Giang) đã không qua khỏi vì ông xuống hầm tàu trước 4 nạn nhân kia khoảng 15 phút.
Nguồn: soha.vn