Ê kíp, chuyện này nghe thật không thật ấy! Hoàng và Long hai anh này đi xe SH xịn xò, ăn mặc chanh sả lịch sự hẳn hoi. Nhưng mà đang lang thang trên đường tìm "mồi" để cướp giật thì... ú òa bị các anh trinh sát bắt gọn luôn vì một vụ trước đó
Ngày 25/6, Đội 8 (Đội phòng chống cướp giật, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội) cho biết vừa tóm được Nguyễn Ngọc Long (sinh năm 1983, trú tại ngõ Văn Chương 2, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Duy Hoàng (sinh năm 1980, trú tại tổ 46 Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội). Hai anh này chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản của một chị phụ nữ trước đó vài ngày.
Cụ thể là ngày 9/6/2014, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, trú tại phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội. Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, khi chị đang đi trên đường Lê Thái Tổ theo hướng phố Bà Triệu, đến đoạn ngã ba Bảo Khánh bờ Hồ Hoàn Kiếm, chị dừng lại lề đường để nghe điện thoại thì bị hai tên đi xe SH áp sát. Tên ngồi sau giật luôn chiếc iPhone 5s màu vàng trên tay chị
Theo lãnh đạo Đội 8, từ những thông tin "mong manh" mà nạn nhân cung cấp, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo sàng lọc, dựng lại chân dung các đối tượng và cử các trinh sát đi khắp các địa bàn để theo dõi.
Plot twist đến rồi nè! Đến ngày 24/6, trong lúc đang đi tuần tra kiểm soát trên phố Kim Mã (quận Ba Đình), các anh trinh sát phát hiện 2 đối tượng đi xe máy SH mang BKS 29V4-3101 có biểu hiện "ngáo ngơ" và khả nghi nên yêu cầu xuất trình giấy tờ rồi đưa về trụ Phòng CSHS Công an TP Hà Nội để đấu tranh làm rõ
Tại đây, ban đầu cả hai cùng chối bay chối biến không nhận tội. Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi thì Hoàng và Long phải khai nhận toàn bộ sự việc. Thêm nữa, hai đối tượng còn thú nhận đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường trên địa bàn Hà Nội nữa cơ
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nhé!
Nguồn: soha.vn