Chào các bạn! Mình xin phép flex luôn một thành tích "xịn xò" của hai bạn sinh viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) là Nguyễn Lê Diệu Thư và Lê Trọng Tường Uyên nhé! Hai bạn vừa "càn quét" giải Nhất cuộc thi "Phóng viên trẻ Pháp ngữ" lần thứ sáu đó nha
Với chủ đề "Phụ nữ Pháp ngữ, Phụ nữ kiên cường", cuộc thi "Phóng viên trẻ Pháp ngữ 2021" đã tạo cơ hội cho giới trẻ bộc bạch những suy nghĩ về bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.
Vượt qua 135 bài dự thi của 122 tác giả và nhóm tác giả đến từ khắp mọi miền đất nước (con số "khủng" này nói lên tất cả luôn á ), bài viết "Mong ước một tương lai màu hồng cho những phụ nữ mắc bệnh ung thư vú" của hai tác giả trẻ đã xuất sắc thuyết phục được ban giám khảo. Nội dung bài viết về Mạng lưới ung thư - một hiệp hội hoạt động với mục đích tăng cường phát hiện sớm ung thư vú và nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ trong cộng đồng. Chủ đề ý nghĩa và nhân văn vô cùng luôn nhỉ
Giải thưởng gồm có 5 giải chính và một số giải thưởng phụ cho các tác phẩm chất lượng, trong đó phần thưởng dành cho đội thi đoạt giải Nhất là một máy tính xách tay trị giá 20 triệu đồng và một năm đọc báo Le Courrier du Vietnam (CVN) miễn phí. Khỏi phải lo setup đồ nghề làm việc rồi nè các bạn ơi
Chia sẻ về cảm xúc khi nhận kết quả cuộc thi, Nguyễn Lê Diệu Thư bộc bạch: "Thật sự, mình khá bất ngờ, vì khi dự thi, mình không đặt nặng vấn đề giải thưởng. Gia đình mình rất vui và mình cũng có thêm nhiều người bạn thú vị qua cuộc thi này. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong thời sinh viên của mình".
Cả hai bạn đều là sinh viên năm thứ tư, khoa Ngữ văn Pháp, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đó nha! Thật sự là "tài năng trẻ Việt Nam" phải không các bạn?
Nguồn: svvn.tienphong.vn