Vượt nửa vòng Trái Đất đến Việt Nam, Daniela và Yaniel (hay Lan và Tuấn theo kiểu gọi Việt Nam) không chỉ đối mặt với culture shock mà còn trải qua hàng loạt tình huống "cười ra nước mắt" khi học tiếng Việt. Từ những người xa lạ, giờ họ đã trở thành "tay lái pro" trên đường phố Hà Nội và bắt trend cực nhanh với giới trẻ Việt luôn nè!
Tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN, Daniela và Yaniel là hai gương mặt ai cũng biết. Sang Việt Nam theo diện học bổng Chính phủ, cả hai được các thầy cô đặt cho tên cực kỳ Việt Nam: Lan và Tuấn luôn á!
Dù đã dành nhiều tháng cày cuốc, tiếng Việt vẫn là boss khó nhằn với Lan và Tuấn, đặc biệt là "mê cung" đại từ nhân xưng. Lan hóm hỉnh tự nhận mình là "nạn nhân" của tiếng Việt với kỷ niệm không thể quên ngoài chợ. "Hồi xưa đi chợ, thấy một cô bán hàng, bọn mình đã lỡ gọi 'Bà ơi!'. Cô ấy không vui và bảo không được gọi như thế, dù ở lớp bọn mình học là người lớn tuổi phải gọi là bà", Lan cười ngượng khi kể lại
Không chỉ xưng hô sai, những ngày đầu, Lan còn từng tự nhiên nhắn "oke" cho cô giáo. Ngay lập tức, bạn ấy bị cô giáo sửa lại là nhắn tin với người lớn thì phải dùng "dạ vâng ạ". "Tiếng Việt có sáu thanh điệu, nhất là dấu huyền, sắc, ngã rất khó học. Đôi khi mình hơi ngại giao tiếp với người lạ vì sợ phát âm sai, sợ dùng từ địa phương không chuẩn", Lan chia sẻ. Với Tuấn, anh này mất khoảng hai tháng để đọc tròn trịa tên tiếng Việt của mình luôn á Việc học các môn chuyên ngành bằng tiếng Việt như Triết học Mác - Lênin hay Logic học thực sự là những "ngọn núi" mà cả hai phải cố gắng vượt qua mỗi ngày.
Nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến Hà Nội, cả Lan và Tuấn đều choáng váng với giao thông nơi đây. "Giao thông Việt Nam rất... 'điên', có quá nhiều xe máy. Ở Cuba ít xe hơn nhiều. Thậm chí ở đây xe máy còn đi tràn lên vỉa hè khiến người đi bộ không có lối đi", Lan thốt lên. Tuy nhiên, "nhập gia tùy tục", chàng trai Yaniel – Tuấn giờ đã sở hữu một chiếc xe máy riêng và tự tin cầm lái sau một năm chỉ đi Grab. Biết lái xe từ năm 10 tuổi do bố dạy, Tuấn nhanh chóng hòa nhập vào dòng chảy hối hả của đường phố Hà Nội. Cuối tuần, bạn ấy thường chở bạn gái (cũng là du học sinh Cuba) đi dạo một vòng quanh Hồ Tây, Hồ Gươm, enjoy không khí Thủ đô chill phết
Sự khác biệt văn hóa cũng mang đến cho đôi bạn những trải nghiệm thú vị. Lan kể: "Ở Cuba, mọi người thường chào nhau bằng cách hôn vào má, còn ở Việt Nam thì bắt tay". Điều khiến mình bất ngờ nhất chính là độ "am hiểu" nhạc Việt của hai bạn trẻ này. Để luyện tiếng Việt, Tuấn thường nghe Đi về nhà của Đen Vâu hay hát karaoke những bản ballad quen thuộc. Còn Lan, bạn ấy không ngại thừa nhận mình là một "fangirl" chính hiệu. "Mình có xem chương trình Anh Trai Say Hi và rất thích Hieuthuhai, đó là 'chồng mình' đấy (cười). Mình cũng hay nghe nhạc Son Tung M-TP và cực thích bài Em xinh của Mono", Lan kể. Những giai điệu Việt Nam đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của Lan, đến mức bạn ấy dùng nhạc Việt cho cả những video TikTok của mình nữa
Nguồn: svvn.tienphong.vn