LinhLili2863
New member
Trận tứ kết gặp Iran, đội tuyển Nhật Bản đã phải ôm hận sau quả penalty trong những phút bù giờ định mệnh. Tỷ số 2-1 nghiêng về Iran khiến fan Nhật chắc là tiếc đứt ruột, nhưng plot twist là... chính các cầu thủ lại tâm phục khẩu phục luôn!
Thủ quân Takehiro Tomiyasu (Arsenal) buồn thiu thiu chia sẻ: "Tớ không nghĩ team mình xứng thắng đâu. Đặc biệt hiệp 2, chúng mình hoàn toàn nhường sân cho đối thủ rồi. Tớ nghĩ họ xứng đáng giành chiến thắng hơn.
Chúng mình hoàn toàn không kiểm soát nổi đối thủ, cứ nghĩ là Nhật Bản phải chịu đựng suốt. Team mình thậm chí không có thời gian để chuyển từ phòng ngự sang tấn công luôn.
Phải làm việc nhiều hơn nữa, kể cả giữ lửa đam mê và cách hành xử trên sân. Về đam mê thì tớ thật sự không cảm nhận được nó trong nửa sau trận đấu. Chỉ có thể nói trận thua hôm nay sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn thôi".
Đúng như Tomiyasu nói, Nhật Bản mất phom hoàn toàn ở hiệp 2. Tưởng sau bàn mở tỷ số của Morita, xứ mặt trời mọc sẽ áp đảo và "flex" lối đá tấn công đẹp mắt như những trận trước đó.
Nhưng reality check là họ phải căng sức chống đỡ những pha tấn công biến hóa từ phía Iran. Nhật Bản buộc phải dùng điểm yếu của mình đấu với điểm mạnh của đối thủ. Và karma đến khi họ nhận 2 bàn thua, từ đó phải nói bye bye giải đấu trong thất vọng
Nguồn: kenh14.vn