Từ sau Tết đến gần Rằm tháng Giêng, giá các loại hải sản như cua, ghẹ, tôm, mực đang tăng chóng mặt - có loại lên gấp đôi so với cao điểm trước Tết luôn á!
Sáng 13/1, chị Nguyễn Loan ở Đống Đa, Hà Nội tranh thủ lên chợ Diêm Gỗ (Long Biên) để chuẩn bị mâm cỗ Rằm tháng Giêng. Chị muốn tìm mua mực lá loại một kg/con và tôm mũ ni loại 2 con một kg, nhưng giờ hiếm như vàng luôn. "Tôi đến quầy hải sản quen nhưng họ báo phải 3 ngày nữa mới có, giá cũng tăng 30% so với trước Tết", chị Loan than thở.
Cụ thể nè: trước Tết tôm mũ ni loại 2 con một kg chỉ 600.000 đồng, giờ đã lên khoảng 830.000 đồng/kg rồi Còn tôm hùm loại 2-3 con/kg cũng leo thang lên 1.220.000 đồng/kg luôn!
Anh Quỳnh chuyên cung cấp hải sản cho các nhà hàng tại Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) cho biết, tôm hùm loại 2 con/kg dù giá cao nhưng hiện không có hàng để giao. Với ghẹ xanh, mỗi ngày chỉ về được khoảng một tấn nhưng các nhà hàng "quét sạch" hết. Mấy ngày nay anh chỉ bán lẻ tôm sú loại 17 con/kg với giá lên tới 780.000 đồng/kg, tăng hơn 10% so với trước. Ngao hoa từ 120.000 đồng/kg bay luôn lên 200.000 đồng/kg... Choáng váng không các bạn?
Anh Hạnh - chủ cửa hàng ở quận Thanh Xuân cũng xác nhận giá hải sản đầu năm đang lên như diều gặp gió. Ngoài tôm, mực thì giá cua, ghẹ sống biến động mạnh nhất.
"Cua gạch loại 1 thu mua đã lên tới 900.000 đồng một kg nên khi bán ra tại cửa hàng giá đã tới cả triệu đồng rồi. Tuy nhiên, hàng không dễ có đâu. Chỉ khách hàng thân thiết đặt trước mới có hàng thôi. Còn với cua thịt, thay vì 380.000 đồng một kg thì nay tăng gần gấp đôi, lên tới 600.000 đồng", anh Hạnh chia sẻ.
Vì sao lại tăng giá "phi mã" vậy trời?
Theo giải thích của các anh chị bán hải sản, sau Tết nhu cầu tiêu dùng tăng cao, trong khi lượng hàng đánh bắt còn ít nên giá tăng mạnh. Thêm nữa, nhiều đơn vị cung cấp nguồn hàng sỉ vẫn chưa mở cửa làm việc nên lượng hàng cung ứng chưa đa dạng và dồi dào. Nhiều tàu thuyền đánh bắt hải sản còn chưa ra khơi trở lại. Đặc biệt với các mặt hàng hải sản kích cỡ "khổng lồ", ngày thường đã ít thì trong và sau Tết lại càng khan hiếm hơn.
Không chỉ hải sản size "jumbo", các loại hải sản nhỏ cũng bắt đầu leo thang giá mấy ngày gần đây. Tôm sú tăng tới 40.000 đồng mỗi kg, nghêu lên 70.000 đồng một kg (tăng 30.000 đồng/kg luôn á!)
Chị Thu Hằng buồn bã chia sẻ: "Nếu trước Tết, ốc hương size 90-100 con chỉ 270.000 đồng/kg, nay đã lên tới 400.000 đồng/kg, mực lá giá 500.000 đồng/kg, các loại cá biển cũng tăng mỗi kg 20.000-30.000 đồng. Giá lên quá cao nhưng vẫn phải mua để chuẩn bị mâm cỗ cúng".
Không chỉ hải sản, thực phẩm khác cũng "nhảy giá"
Nhiều mặt hàng khác như rau xanh, thịt... cũng ghi nhận mức tăng giá mạnh từ 5-20% so với thời điểm trước Tết. Giá các loại súp lơ, xà lách, dưa leo, hành lá tăng 5.000-10.000 đồng so với trước Tết.
Thịt bò có giá từ 300.000-350.000 đồng/kg (bình thường từ 220.000-280.000 đồng/kg); gà có giá từ 150.000-160.000 đồng/kg cả lông (trước đó là 120.000 đồng/kg); thịt lợn dao động 140.000-160.000 đồng/kg; thịt bê giá 250.000-270.000 đồng một kg, bắp cải giá 13.000 đồng/cái...
Nguồn: svvn.tienphong.vn