ChangXinh1907
New member
Giờ này năm nào giá hải sản cũng lên nóc nhà rồi, thế mà năm nay lại "lạ đời" khi giá xuống dốc không phanh Phóng viên vừa khảo sát một vòng các chợ ở Hà Nội thì phát hiện giá hải sản giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái luôn, mà chả thấy dấu hiệu "hồi sinh" gì cả!
Chị Mai - chủ quán hải sản tại chợ Long Biên chia sẻ, mấy năm trước giờ này giá hải sản "phi như diều gặp gió" vì mọi người đua nhau mua làm quà biếu hay tụ tập liên hoan. Nhưng năm nay thị trường lặng như tờ, giá không tăng thì thôi mà còn giảm sập sàn so với đầu năm nữa chứ
Cụ thể mà nói thì: ốc hương loại to chỉ 200k/kg, loại vừa dao động 120k-155k/kg; cua thịt Cà Mau size 5 con/kg giá "hạt dẻ" 250k/kg, loại 2-4 con/kg cũng chỉ từ 300k-450k/kg thôi; ốc vôi có 70k/kg; bề bề tươi sống loại 12-14 con/kg giá còn 250k/kg; mực trứng chỉ 145k/kg; tôm sú size 15 con/kg có 310k/kg; ốc gai 40k/kg... Nghe mà "phát thèm" luôn nhỉ!
Sang bên chợ Thành Công thì giá còn "xỉu" hơn nữa. Ốc móng tay từ 50k-70k/kg; ngao loại to chỉ 20k-30k/kg (giá này mà còn suy nghĩ à?); sò lông 30k/kg; sò thưng 45k/kg; ghẹ xanh, ghẹ 3 mắt, ghẹ đỏ loại 4-5 con/kg dao động 200k-350k/kg; riêng ghẹ mặt trời (hay còn gọi là ghẹ giấy) loại 6-7 con/kg giá rẻ "bèo" chỉ 125k/kg - nghe mà muốn "oanh" về liền!
Đối với team "hải sản cao cấp" thì cua hoàng đế còn 1,5 triệu/kg; cá hồi Sa Pa 170k/kg; cá vược biển 150k/kg; cá chim vàng anh 180k/kg; cá thu cắt khúc 160k/kg; tôm hùm Australia dao động từ 900k đến 1,4 triệu/kg tuỳ size... Nhìn giá mà thấy "hời" vô cùng!
Nguồn: soha.vn