Hôm 1/9, báo Financial Times (Anh) vừa thả "bom tấn" thông tin khiến ai cũng phải "hốt hoảng" Một chiến hạm Trung Quốc đã chặn đầu tàu đổ bộ tấn công INS Airavat của Ấn Độ ngay sau khi tàu này rời vùng biển Việt Nam vào cuối tháng 7. Đây được coi là lần đầu tiên hai ông lớn hải quân này "đụng độ" nhau ở biển Đông đấy các bạn ơi!
Theo nguồn tin từ 5 người trong cuộc (nghe xong mà muốn biết drama gì nữa luôn ), một tàu chiến của Trung Quốc (chưa rõ danh tính nha) đã ra lệnh cho tàu INS Airavat của Ấn Độ phải tự giới thiệu và giải thích lý do xuất hiện tại vùng biển quốc tế. Vibe "ai cho phép bạn vào đây" kiểu gì ấy
Plot twist là vụ này xảy ra ngay sau khi tàu INS Airavat vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19 đến 22/7. Một quan chức Ấn Độ (giấu tên nhưng nghe giọng cũng biết đang bực mình lắm rồi) đã chỉ trích hành động này là "không thể chấp nhận được" luôn!
Phía Ấn Độ đã "gửi đơn khiếu nại" tới Trung Quốc về vụ chạm trán này, đặc biệt trong bối cảnh họ đang lo lắng về việc Bắc Kinh ngày càng mở rộng ảnh hưởng ở các vùng biển khu vực, nhất là Ấn Độ Dương. Còn Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Chính phủ Ấn Độ thì... im lặng là vàng, chưa ai lên tiếng gì cả
Cũng trong ngày hôm đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc có thông báo rằng tàu sân bay đầu tiên của họ đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu trong chuyến đi thử nghiệm tháng trước, khiến cộng đồng quốc tế phải "dè chừng" không ít Tuy nhiên, theo hãng tin AP, quan chức này không hé răng gì về việc những mục tiêu đó là gì cả. Trước đó, Trung Quốc từng nói tàu sân bay này sẽ được dùng cho mục đích nghiên cứu và huấn luyện thôi nha!
Nguồn: soha.vn