TiểuThưTràSữa
New member
Vừa qua tại thành phố Baltiysk đã diễn ra một buổi lễ long trọng khi Hải quân Nga chính thức đón thêm "chiến binh" mới vào đội hình
Tàu quét mìn Polyarny đã chính thức gia nhập biên chế Hải quân Nga rồi nè! Buổi lễ được tổ chức dưới sự chủ trì của Đô đốc Konstantin Kabantsov - Tư lệnh Hạm đội phương Bắc.
Nói về chiếc tàu này thì phải gọi là "xịn xò" thật sự ạ! Polyarny là chiếc thứ 10 thuộc dòng tàu Alexandrite nổi tiếng. Điểm đặc biệt khiến mọi người phải trầm trồ chính là thân tàu được làm hoàn toàn từ sợi thủy tinh nguyên khối - và đây là chiếc lớn nhất thế giới hiện tại luôn
Vật liệu sợi thủy tinh này quá là đỉnh: vừa nhẹ hơn, vừa bền hơn thép, không bị ăn mòn theo thời gian, và quan trọng nhất là không bị mìn từ tính phát hiện được. Chính là "tàng hình" luôn ấy mà!
Trước khi chính thức nhập ngũ với Hạm đội phương Bắc, Polyarny đã phải trải qua một loạt bài test khắt khe tại vùng biển Baltic. Các anh thủy thủ đã kiểm tra kỹ càng từ tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt, cho đến hệ thống vũ khí và sonar chuyên phát hiện mìn dưới nước.
Khoảnh khắc xúc động nhất là lễ kéo cờ Thánh Andrew lần đầu tiên trên tàu do thuyền trưởng Vitaly Kabanov - Đại úy hạng 3 thực hiện. Đây là nghi lễ truyền thống có ý nghĩa lắm nha, đánh dấu vị thế chiến đấu chính thức của tàu trong Hải quân Nga ️
Nguồn: soha.vn