WibuCoolUwu
New member
Gần 50 anh lính Công binh của Hải quân Mỹ và Nhật Bản đã "dầm mưa dãi nắng" dưới cái nóng cháy da thịt của miền Trung suốt 2 tháng trời (tương đương khoảng 1.500 ngày công luôn nhé) để xây dựng khu trường mầm non tránh lũ lụt cho các em nhỏ ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Respect quá đi thôi!
Trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 (PP17), vào ngày 12/5, Hải quân 2 nước Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức lễ khánh thành 4 phòng học mới tại Trường mầm non Hòa Liên 2, thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).
Khu trường học này được khởi công từ ngày 20/3 với tổng kinh phí khoảng 140 nghìn đô la Mỹ (gần 3,2 tỷ đồng đó các bạn ơi).
Đến dự buổi lễ khánh thành ngôi trường đặc biệt này có bà Susan Sutton, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Đại tá Stanfield Chien, Tổng chỉ huy PP17 cùng lãnh đạo của huyện Hòa Vang.
Đại tá gốc Việt, ông Stanfield Chien - Tổng chỉ huy chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 đã trao tấm bảng dự án cho bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng. Trên tấm bảng có in quốc kỳ của 3 nước tham gia dự án cộng đồng ý nghĩa và thiết thực này nha!
Gần 2 tháng qua, hơn 50 anh lính Hải quân của Hoa Kỳ và Nhật Bản đã "lăn xả" xây dựng 4 phòng học với diện tích hơn 100m² tại đây.
Các anh lính Hải quân Mỹ rất thân thiện với các em nhỏ ở Đà Nẵng luôn nè. Ảnh này cute phết!
Công trình xây dựng được lên kế hoạch cụ thể từng li từng tí.
Nguồn: soha.vn