Ôi drama quân sự nóng hổi đây các bạn ơi! Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa thông báo ngày 2/12 rằng máy bay hải quân Mỹ đã phải chặn một chiếc drone của Iran bay lòng vòng ở Vịnh Ba Tư nè.
Theo post trên X của CENTCOM thì chiếc máy bay không người lái (UAV) này "hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp" gần nhóm tấn công tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower luôn. Quân đội Mỹ cho biết nhóm này đang được triển khai để hỗ trợ "an ninh và ổn định hàng hải ở khu vực Trung Đông" đấy.
Còn phía Iran thì... im thin thít, chưa thèm comment gì về vụ này cả
Vụ chạm trán này xảy ra sau một chuỗi drama liên hoàn với các cuộc tấn công và sự cố liên quan đến tàu thuyền trong khu vực luôn nha.
Hôm 29/11, một chiếc UAV được bắn từ khu vực do nhóm Houthi kiểm soát ở Yemen đã bị tàu khu trục USS Carney của Hải quân Mỹ hạ gục trên Biển Đỏ rồi.
Mỹ đã cử hẳn hai nhóm tấn công tàu sân bay đến Trung Đông để flex sự ủng hộ với Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas. Lầu Năm Góc cho biết vào thời điểm đó họ đang gửi "thông điệp răn đe tới Iran và nhóm chiến binh Hezbollah của Li-băng" đó.
Plot twist nữa nè! Đầu tuần này, một tàu container của một tỷ phú Israel đã bị nhắm vào trong một vụ tấn công bằng drone nghi của Iran ở Ấn Độ Dương. Một tuần trước đó, một tàu chở hàng của Anh đã bị Houthi bắt giữ ở Biển Đỏ. Nhóm chiến binh Yemen khẳng định các tàu có nguồn gốc từ Israel là "mục tiêu hợp pháp" và nói rằng họ đang hành động ủng hộ người Palestine.
Nhưng mà Iran thì phủ nhận sạch trơn mọi cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công vào Hải quân Mỹ nha. Hôm thứ Ba, Amir Saeed Irwani - Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, gọi cáo buộc của Mỹ là "vô căn cứ" luôn.
"Iran chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hành động hoặc cuộc tấn công nào chống lại lực lượng quân sự Mỹ ở Syria hoặc nơi khác", ông nói, được hãng thông tấn IRNA của Iran trích dẫn.
Nguồn: soha.vn