Chị em ơi, tin buồn từ biển Cát Bà nih Đang đi thả lồng bắt cua ghẹ như mọi khi, anh Nguyễn Văn Đôn (sinh năm 1978, quê ở xã Liên Hòa, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh) gặp nạn và mất tích được 2 ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy.
Theo thông tin từ Đồn Biên Phòng 54 Cát Bà (Bộ chỉ huy Biên Phòng TP. Hải Phòng), hiện lực lượng chức năng vẫn đang ra sức tìm kiếm anh cùng các đơn vị khác.
Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 14/1, lúc đó vợ chồng anh Đôn cùng 2 chiếc thuyền nan khác của các ngư dân đi thả lồng bắt cua ghẹ trên vùng biển cách đảo Cát Bà, huyện Cát Hải khoảng 1,5 hải lý về hướng Tây Nam.
Do làm nghề quen rồi nên anh Đôn tự tin không cần vợ hỗ trợ. Nhưng mà chỉ một lúc sau không thấy thuyền anh đâu, vợ anh cùng các ngư dân trên 2 thuyền còn lại lập tức đi tìm. Tìm được thì thấy cảnh tượng đau lòng: chiếc thuyền nan đã bị lật úp, còn anh Đôn thì biệt tăm luôn
Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng 54 Cát Bà đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, nhưng mà đến giờ vẫn chưa tìm thấy anh đâu cả.
Nguồn: soha.vn