Sáng 4/4, dân cư trong ngõ 185 Tôn Đức Thắng - Lê Chân - Hải Phòng bàng hoàng phát hiện một thanh niên nằm gục trên vũng máu bên đường. Điều đáng nói là trong tay nạn nhân vẫn còn cầm chặt con dao...
Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Đức Hậu (sinh năm 1987, ở Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng).
Theo lời kể của người dân sống trong ngõ, vào khoảng gần 3h sáng họ có nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đường. Tưởng là nhóm thanh niên đi ăn đêm về xô xát đánh nhau như thường lệ nên không ai dám mở cửa ra can ngăn.
Địa điểm xảy ra vụ việc cách nơi phát hiện thi thể khoảng 40m (gần cổng Trường THPT Trần Nguyên Hãn). Nạn nhân bị đâm một nhát chí mạng, từ nách xuyên thẳng vào lồng ngực. Khi được phát hiện, anh Hậu vẫn còn cầm con dao trên tay.
Theo nguồn tin của PV, anh Hậu thường xuyên lui tới khu vực này để tụ tập, chơi bời cùng một số thanh niên trong ngõ.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Lê Chân điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn