Hai câu chuyện đau lòng cùng một số phận: vợ đã mất, con còn bệnh tật, cuộc sống chỉ còn lại những ngày chống chọi với khó khăn. Họ đang rất cần những bàn tay san sẻ để tiếp tục đi tiếp
Người cha tâm thần và hai con ngơ ngác trước cuộc đời
Căn nhà cấp 4 xiêu vẹo của anh Phạm Văn Trình tại xóm 4, thôn Phú Xuyên, xã Phú Châu, huyện Ba Vì đang từng ngày xuống cấp - mái dột, tường nứt, đồ đạc không có món nào đáng giá. Bản thân anh Trình mắc bệnh tâm thần, còn hai con là Phạm Ngọc Chuyên và Phạm Thị Thu tuy đã 19 và 16 tuổi nhưng trí tuệ kém phát triển, cả ngày chỉ biết đi lang thang khắp xóm như trẻ nhỏ.
Bữa cơm hàng ngày của ba cha con ai có thể thì nấu, không sống thì khê. Nhiều hôm hết gạo, cả nhà phải nhặt củ khoai, ngọn rau để qua bữa
Cuộc đời anh Trình rơi vào khốn cùng từ 3 năm trước khi người vợ qua đời vì ung thư dạ dày. Người thân ai cũng nghèo nên không có điều kiện giúp đỡ nhiều.
Chị Bùi Thị Thanh, cán bộ lao động, thương binh, xã hội xã Phú Châu chia sẻ: "Nhiều lần anh Trình bỏ đi lang thang khỏi làng, người thân đi tìm phải nhờ đến hệ thống loa phát thanh của xã. Trong danh sách những trường hợp nhận trợ cấp xã hội thì đây là trường hợp nghèo đặc biệt của địa phương. Chính quyền và đoàn thể cũng rất quan tâm, giải quyết chế độ trợ cấp và hỗ trợ cho gia đình. Tuy nhiên, địa phương còn khó khăn nên hỗ trợ cũng chỉ có mức độ."
Gà trống nuôi con - Một tay bế, một tay dắt qua từng ngày
Anh Triệu Văn Đướng, người dân tộc Nùng từ Cao Bằng vào ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước lập nghiệp từ 10 năm trước.
Năm 2012, chỉ trong hơn một tuần, cả mẹ và vợ anh đều ra đi vì bệnh tật, để lại anh với hai con thơ: cháu Triệu Văn Tuấn (SN 2007) bị bại liệt do di chứng viêm não Nhật Bản từ lúc mới sinh, và cháu Triệu Văn Dũng (SN 2011) mất mẹ khi chỉ mới 6 tháng tuổi.
Sống trong rẫy xa xôi ít người qua lại, hai con chỉ có cha để bám víu. Đi đâu, làm gì anh cũng phải dẫn cả hai theo. Mỗi ngày, một tay dẫn cháu Dũng, một tay bế cháu Tuấn đưa đến trường rồi hối hả ra đồng chăm vài ba sào lúa, sào bắp - kế sinh nhai duy nhất còn lại. Hôm nào con ốm, anh lại phải dắt dìu cả hai lên bệnh viện. Thế nên anh không thể làm thêm gì để kiếm nhiều tiền hơn nuôi con
Chung tay góp sức nha mọi người!
Mọi người có thể giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn bằng cách gửi ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ:
Tài khoản: 1902.798.7602.011
Chủ tài khoản: Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tòa soạn sẽ là cầu nối để những tấm lòng thiện của mọi người đến với các hoàn cảnh khó khăn nhé!
Nguồn: soha.vn