Trước khi từ giã cõi đời, ông Ron người Anh chỉ có một điều ước duy nhất: tro cốt của mình sẽ được rải xuống hồ nước ở Thái Lan. Nhưng plot twist là hai người bạn lại gợi ý dùng tro cốt của ông làm mồi câu cá chép khổng lồ, và ông Ron đã gật đầu đồng ý luôn!
Ban đầu thì hai ông bạn 65 tuổi Paul Fairbrass và Cliff Dale dự định sẽ có một chuyến du lịch cùng người bạn thân nhất là ông Ron Hopper. Nhưng trước khi chuyến đi kia kịp thành hiện thực, ông Ron đã ra đi vì căn bệnh ung thư.
Chính vì thế, hai người bạn quyết định làm một việc đặc biệt để tưởng nhớ người bạn đã khuất. Ông Paul và ông Cliff đã dùng tro cốt của ông Ron nặn thành những viên mồi, hy vọng câu được cá khổng lồ theo đúng ước nguyện của bạn mình.
Hồi năm 2015, ba người bạn từ Yorkshire, Anh đã cùng nhau đến Thái Lan. Sau chuyến đi đó, họ hứa sẽ quay lại vào tháng Tư năm sau.
Thế nhưng vào ngày 22/12/2015, ông Ron đã không thể chiến thắng căn bệnh ung thư. Thi thể ông được hỏa táng 3 tuần sau đó.
Trước lúc qua đời, ông Ron Hopper để lại di nguyện cho hai người bạn: hãy mang tro cốt của ông rải xuống hồ ở Thái Lan.
Ông nói rằng dù không thể đi cùng hai người bạn, nhưng họ có thể mang tro cốt của ông đến đất nước đó. Nhớ lại kỷ niệm với người bạn thân, ông Paul Fairbrass kể lại:
"Vài ngày trước khi mất, bạn tôi dặn hãy mang tro cốt của ông tới Thái Lan và rải quanh hồ. Chúng tôi nói sẽ làm điều có ý nghĩa hơn, đó là dùng tro cốt làm mồi câu cá".
"Nghe vậy, ông ấy hoàn toàn ủng hộ ý tưởng đó luôn".
Cuối cùng, bà Judith - vợ của ông Ron đã chia đôi phần tro cốt của chồng. Một nửa thả xuống biển Grenada, nửa còn lại giao cho 2 người bạn thân mang sang Thái Lan để câu cá.
Hai ông đã đặt tên cho loại mồi đặc biệt này là "Ronnie tím". Họ dùng nó để câu suốt 9 ngày lang thang khắp Thái Lan.
Và loại mồi này thực sự "xịn xò" đến bất ngờ khi ông Paul và ông Cliff đã bắt được con cá chép nặng tới 76 kg - phá kỷ lục cá nhân của cả hai với loại cá này!
"Chúng tôi rất buồn vì Ron không thể đi cùng trong chuyến này. Ông ấy đã mong chờ chuyến du lịch Thái Lan này lắm. Nhưng chắc chắn, tôi vẫn cảm thấy ông ấy ở đâu đó quanh đây, cùng chúng tôi trong hành trình ý nghĩa này".
"Sau khi bắt được con cá lớn, chúng tôi ngước nhìn lên trời và nói: Cảm ơn cậu nhé, Ron".
Nguồn: soha.vn