Hai nữ sinh lớp 8 và 9 tự dưng "mất tích" mấy ngày, giờ báo đang ở Hà Nội cách nhà 300km

Su2k7

New member
558b5b9ccdc7161aa778.jpg


Gia đình hai nữ sinh ở xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã phải nhờ công an hỗ trợ tìm kiếm sau nhiều ngày mất tích không rõ tung tích.

Ngày 4/6, Công an xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn đang phối hợp với gia đình để tìm kiếm hai nữ sinh trên địa bàn xã đã mất tích mấy ngày nay.

Theo thông tin ban đầu thì sáng 1/6, hai bạn nữ là Trần Thị Hải Yến (SN 2006, trú thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm; học sinh lớp 8) và Nguyễn Thị Tú Trinh (SN 2005, trú thôn Kỳ Đông, xã Cổ Đạm; học sinh lớp 9) vẫn đi học bình thường.

Đến trưa cùng ngày, hai bạn về nhà rồi sau đó đi khỏi nhà luôn và mất liên lạc hẳn Chờ đến tối không thấy con về, hai gia đình hoang mang tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nên đành phải trình báo công an.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cổ Đạm lập tức vào cuộc và báo cáo lên Công an huyện Nghi Xuân.

e51bec94bd18ed121863.jpg


Từ ngày 1/6 đến 4/6, hai nữ sinh Yến và Trinh vẫn chưa về nhà và đang được cơ quan công an hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xã Cổ Đạm đã đăng tải thông tin về hai bạn trên các kênh truyền thông để mọi người cùng hỗ trợ tìm kiếm.

Đến trưa 4/6, sau khi thấy thông tin được chia sẻ trên mạng, hai nữ sinh Yến và Trinh mới liên lạc về với gia đình và cho biết đang ở tận Hà Nội để tìm việc làm thêm Hai bạn hứa chiều đó sẽ về nhà.

"Sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại, chúng tôi cũng liên lạc được với 2 cháu. Nhưng 2 cháu nói đang ở Hà Nội. Tôi nói 2 cháu về ngay nhưng 2 cháu không chịu. Sợ 2 cháu bị lừa hay có chuyện gì nên tôi phải lập tức báo công an",

anh Long (bố của bạn Trinh) chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top