Vụ việc gây sốc tại tiệm net Gunsan, Hàn Quốc đang làm dậy sóng MXH: hai nữ sinh dưới 14 tuổi ngang nhiên phá hoại, phun bình chữa cháy "sống ảo", rồi còn chất vấn ngược nạn nhân một cách không tưởng
Mô hình kinh doanh tự động không người trông coi vốn tiện lợi, nhưng giờ lại thành "sân chơi" cho những đứa trẻ vô ý thức. Mới đây, một vụ việc chấn động đã xảy ra tại thành phố Gunsan, tỉnh Jeollabuk-do (Hàn Quốc) khi hai nữ sinh trung học ngang nhiên phun bình chữa cháy quậy phá trong phòng PC (tiệm net) rồi chuồn mất dạng. Đỉnh điểm hơn, khi chủ cửa hàng liên hệ để làm rõ trách nhiệm, các em này không những không hối lỗi mà còn buông lời thách thức đầy ngạo mạn.
Vụ việc được chương trình thời sự "Sự cố Banjang" của đài JTBC phát sóng vào ngày 5 tháng 6 năm 2026, khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng về lỗ hổng quản lý và sự ngông cuồng của những đứa trẻ được pháp luật bảo vệ dưới danh nghĩa "trẻ vị thành niên".
**Từ hành vi lách luật, chiếm dụng phòng hút thuốc đến lời đe dọa kiểu "giang hồ mạng"**
Theo ông A - chủ tiệm net tại Gunsan - cửa hàng thường chuyển sang chế độ quản lý từ xa vào khung giờ ít khách. Lợi dụng kẽ hở này, gần đây có hai cô gái trẻ trông như học sinh cấp 2 bắt đầu lui tới quán thường xuyên.
Hành vi của hai em này không phải dạng vừa đâu nha! Các em chỉ chọn khung giờ không có nhân viên để lẻn vào. Thay vì ngồi chơi game đàng hoàng, hai nữ sinh này lại chiếm dụng buồng hút thuốc để "chill" hút thuốc hoặc nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi suốt 4-5 tiếng đồng hồ. Còn ngang nhiên vượt quầy kiểm soát tự động để vào quán sau 10 giờ đêm (giờ cấm trẻ vị thành niên) nữa chứ
Khi bị nhân viên phát hiện và yêu cầu rời đi, hai em này không sợ mà còn dọa dẫm: "Tôi sẽ gọi tất cả các anh đại trong khu phố này đến xử các người" - nghe xong mà giật mình!
**Đỉnh điểm: Phun bình chữa cháy chụp ảnh "sống ảo" rồi... đi luôn**
Độ ngông cuồng của hai nữ sinh này lên đến tầm cao mới khi các em quyết định thực hiện một màn phá hoại cực điên rồ. Ngay trong quán, hai đứa trẻ này tháo bình chữa cháy và phun bọt mù mịt vào người nhau. Ghê hơn nữa là các em xem đây như trò vui, liên tục dùng điện thoại chụp ảnh check-in rồi cười đùa, dùng khăn lau bọt một cách thản nhiên như không có chuyện gì 
Lúc đó trong phòng PC có khoảng 10 khách hàng đang chơi game. Khói bọt từ bình chữa cháy nhanh chóng bao phủ không gian kín, gây cảnh tượng hỗn loạn và khó thở. Trong lúc mọi người hoảng hốt gọi cảnh sát, hai nữ sinh này đã nhanh chân... tẩu thoát mất dạng.
**Có "kim bài miễn tử" nên thái độ lồi lõm không tưởng**
Cảnh sát xác minh được danh tính hai em - đều đang học năm thứ hai THCS (dưới 14 tuổi). Theo luật hiện hành, các em thuộc nhóm "trẻ vị thành niên" (chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự) và hoàn toàn miễn nhiễm với các hình phạt tù tội.
Biết mình có "lá chắn pháp lý", hai nữ sinh này thể hiện thái độ vô cực. Suốt 4 ngày sau vụ việc, không có lời xin lỗi nào được gửi đến ông A. Khi ông A cố liên lạc với một trong hai em để yêu cầu giải thích, ông nhận lại những câu chất vấn đầy nực cười:
"Tại sao ông chỉ liên lạc với một mình tôi? Làm sao ông có số điện thoại của tôi vậy?"
"Pháp luật nào cho phép ông lấy thông tin liên lạc của tôi mà không có sự đồng ý? Ông đang đe dọa tôi đấy à?"
"Đừng có dạy đời tôi kiểu đó, ông có phải bố mẹ tôi đâu mà lên tiếng!"
Sự đảo lộn vị trí giữa nạn nhân và kẻ phạm tội khiến ông A lẫn netizen không khỏi bàng hoàng. Kẻ phá hoại tài sản người khác lại dùng "quyền riêng tư" và "luật bảo vệ trẻ em" để chất vấn ngược lại người bị hại - sốc visual quá đi!
**Thiệt hại hàng trăm triệu VNĐ và sự bất lực của chủ tiệm**
Đối với ông A, vụ phá hoại này là một đòn giáng nặng nề. Bột từ bình chữa cháy có tính ăn mòn cực cao với linh kiện điện tử. Ít nhất hơn 10 dàn máy tính đắt tiền đã bị hư hại hoàn toàn. Ông A bất lực chia sẻ: "Gần đây giá linh kiện máy tính, đặc biệt là card đồ họa tăng rất cao. Để sửa chữa và thay mới toàn bộ hệ thống bị hư hại, chi phí ước tính phải lên đến hàng chục triệu won (tương đương hàng trăm triệu VNĐ)".
Đau lòng hơn là việc đòi bồi thường dân sự gần như bất khả thi. Vì đối phương là học sinh thuộc diện miễn trừ hình sự, cảnh sát không thể can thiệp sâu. Ông A muốn liên hệ với cha mẹ của hai nữ sinh để yêu cầu bồi thường, nhưng hai em kiên quyết che giấu, cắt đứt liên lạc và không cung cấp số điện thoại phụ huynh.
Câu chuyện tại phòng net Gunsan làm dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội tại Hàn Quốc về việc có nên hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em xuống hay không. Pháp luật đặt ra điều luật bảo vệ trẻ vị thành niên với mục đích nhân văn - cho những đứa trẻ lầm lỡ cơ hội sửa sai. Thế nhưng hiện nay, điều luật này đang bị nhiều thanh thiếu niên lợi dụng thành công cụ để phạm tội một cách vô tội vạ, thách thức ranh giới đạo đức và pháp luật.
Nếu cha mẹ vô trách nhiệm, pháp luật dung túng, những nạn nhân như ông A sẽ phải tự mình gánh chịu hậu quả rơi từ trên trời xuống. Netizen Hàn sau khi xem chương trình đều đồng loạt để lại bình luận yêu cầu cơ quan chức năng phải vào cuộc, tìm ra phụ huynh của hai nữ sinh này để bắt buộc họ phải bồi thường đến đồng xu cuối cùng, trả lại công bằng cho người chịu ảnh hưởng
Nguồn: gamek.vn
Mô hình kinh doanh tự động không người trông coi vốn tiện lợi, nhưng giờ lại thành "sân chơi" cho những đứa trẻ vô ý thức. Mới đây, một vụ việc chấn động đã xảy ra tại thành phố Gunsan, tỉnh Jeollabuk-do (Hàn Quốc) khi hai nữ sinh trung học ngang nhiên phun bình chữa cháy quậy phá trong phòng PC (tiệm net) rồi chuồn mất dạng. Đỉnh điểm hơn, khi chủ cửa hàng liên hệ để làm rõ trách nhiệm, các em này không những không hối lỗi mà còn buông lời thách thức đầy ngạo mạn.
Vụ việc được chương trình thời sự "Sự cố Banjang" của đài JTBC phát sóng vào ngày 5 tháng 6 năm 2026, khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng về lỗ hổng quản lý và sự ngông cuồng của những đứa trẻ được pháp luật bảo vệ dưới danh nghĩa "trẻ vị thành niên".
**Từ hành vi lách luật, chiếm dụng phòng hút thuốc đến lời đe dọa kiểu "giang hồ mạng"**
Theo ông A - chủ tiệm net tại Gunsan - cửa hàng thường chuyển sang chế độ quản lý từ xa vào khung giờ ít khách. Lợi dụng kẽ hở này, gần đây có hai cô gái trẻ trông như học sinh cấp 2 bắt đầu lui tới quán thường xuyên.
Hành vi của hai em này không phải dạng vừa đâu nha! Các em chỉ chọn khung giờ không có nhân viên để lẻn vào. Thay vì ngồi chơi game đàng hoàng, hai nữ sinh này lại chiếm dụng buồng hút thuốc để "chill" hút thuốc hoặc nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi suốt 4-5 tiếng đồng hồ. Còn ngang nhiên vượt quầy kiểm soát tự động để vào quán sau 10 giờ đêm (giờ cấm trẻ vị thành niên) nữa chứ
Khi bị nhân viên phát hiện và yêu cầu rời đi, hai em này không sợ mà còn dọa dẫm: "Tôi sẽ gọi tất cả các anh đại trong khu phố này đến xử các người" - nghe xong mà giật mình!
**Đỉnh điểm: Phun bình chữa cháy chụp ảnh "sống ảo" rồi... đi luôn**
Độ ngông cuồng của hai nữ sinh này lên đến tầm cao mới khi các em quyết định thực hiện một màn phá hoại cực điên rồ. Ngay trong quán, hai đứa trẻ này tháo bình chữa cháy và phun bọt mù mịt vào người nhau. Ghê hơn nữa là các em xem đây như trò vui, liên tục dùng điện thoại chụp ảnh check-in rồi cười đùa, dùng khăn lau bọt một cách thản nhiên như không có chuyện gì
Lúc đó trong phòng PC có khoảng 10 khách hàng đang chơi game. Khói bọt từ bình chữa cháy nhanh chóng bao phủ không gian kín, gây cảnh tượng hỗn loạn và khó thở. Trong lúc mọi người hoảng hốt gọi cảnh sát, hai nữ sinh này đã nhanh chân... tẩu thoát mất dạng.
**Có "kim bài miễn tử" nên thái độ lồi lõm không tưởng**
Cảnh sát xác minh được danh tính hai em - đều đang học năm thứ hai THCS (dưới 14 tuổi). Theo luật hiện hành, các em thuộc nhóm "trẻ vị thành niên" (chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự) và hoàn toàn miễn nhiễm với các hình phạt tù tội.
Biết mình có "lá chắn pháp lý", hai nữ sinh này thể hiện thái độ vô cực. Suốt 4 ngày sau vụ việc, không có lời xin lỗi nào được gửi đến ông A. Khi ông A cố liên lạc với một trong hai em để yêu cầu giải thích, ông nhận lại những câu chất vấn đầy nực cười:
"Tại sao ông chỉ liên lạc với một mình tôi? Làm sao ông có số điện thoại của tôi vậy?"
"Pháp luật nào cho phép ông lấy thông tin liên lạc của tôi mà không có sự đồng ý? Ông đang đe dọa tôi đấy à?"
"Đừng có dạy đời tôi kiểu đó, ông có phải bố mẹ tôi đâu mà lên tiếng!"
Sự đảo lộn vị trí giữa nạn nhân và kẻ phạm tội khiến ông A lẫn netizen không khỏi bàng hoàng. Kẻ phá hoại tài sản người khác lại dùng "quyền riêng tư" và "luật bảo vệ trẻ em" để chất vấn ngược lại người bị hại - sốc visual quá đi!
**Thiệt hại hàng trăm triệu VNĐ và sự bất lực của chủ tiệm**
Đối với ông A, vụ phá hoại này là một đòn giáng nặng nề. Bột từ bình chữa cháy có tính ăn mòn cực cao với linh kiện điện tử. Ít nhất hơn 10 dàn máy tính đắt tiền đã bị hư hại hoàn toàn. Ông A bất lực chia sẻ: "Gần đây giá linh kiện máy tính, đặc biệt là card đồ họa tăng rất cao. Để sửa chữa và thay mới toàn bộ hệ thống bị hư hại, chi phí ước tính phải lên đến hàng chục triệu won (tương đương hàng trăm triệu VNĐ)".
Đau lòng hơn là việc đòi bồi thường dân sự gần như bất khả thi. Vì đối phương là học sinh thuộc diện miễn trừ hình sự, cảnh sát không thể can thiệp sâu. Ông A muốn liên hệ với cha mẹ của hai nữ sinh để yêu cầu bồi thường, nhưng hai em kiên quyết che giấu, cắt đứt liên lạc và không cung cấp số điện thoại phụ huynh.
Câu chuyện tại phòng net Gunsan làm dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội tại Hàn Quốc về việc có nên hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em xuống hay không. Pháp luật đặt ra điều luật bảo vệ trẻ vị thành niên với mục đích nhân văn - cho những đứa trẻ lầm lỡ cơ hội sửa sai. Thế nhưng hiện nay, điều luật này đang bị nhiều thanh thiếu niên lợi dụng thành công cụ để phạm tội một cách vô tội vạ, thách thức ranh giới đạo đức và pháp luật.
Nếu cha mẹ vô trách nhiệm, pháp luật dung túng, những nạn nhân như ông A sẽ phải tự mình gánh chịu hậu quả rơi từ trên trời xuống. Netizen Hàn sau khi xem chương trình đều đồng loạt để lại bình luận yêu cầu cơ quan chức năng phải vào cuộc, tìm ra phụ huynh của hai nữ sinh này để bắt buộc họ phải bồi thường đến đồng xu cuối cùng, trả lại công bằng cho người chịu ảnh hưởng
Nguồn: gamek.vn