Hic, đọc mà lòng đau quá đi Hai bạn nữ sinh ra hồ tôm nhà bạn chơi mùa hè, ai ngờ lại xảy ra bi kịch đau lòng như vậy...
Theo ông Nguyễn Công Hậu - Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 12h trưa ngày 30/7, trong lúc gia đình đang nghỉ trưa thì có 4 bạn nhỏ rủ nhau ra ao nuôi tôm để tắm mát. Ai ngờ trong lúc đang vui đùa, 2 bạn trong số đó bị chìm dần xuống nước
Thấy bạn bị đuối, 2 bạn còn lại đã vội vã chạy về nhà báo tin cho người lớn. Ngay lập tức, gia đình cùng người dân đã nhanh chóng ra hiện trường tìm kiếm. Nhưng do đầm tôm rộng quá, hai bạn lại bị cuốn xa, nên mất tận hơn 2 tiếng đồng hồ mò mẫm mới tìm thấy thi thể các em
Hai nạn nhân xấu số được xác định là em Lê Thu Thảo (sinh năm 2002, ở thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà) và Võ Thị Bảo Ngọc (sinh năm 2001, ở thôn Đại Yên, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà). Do đang trong dịp nghỉ hè nên bạn Ngọc được người nhà đưa đến nhà bạn Thảo chơi, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng đến thế
Sau khi tìm thấy thi thể, cả 2 gia đình đã đưa các em về quê để mai táng. Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương cũng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình hai nạn nhân.
Nguồn: soha.vn