Hai nàng "cực phẩm" đỉnh cao nhất vũ trụ Kim Dung, đọc xong chỉ biết thốt lên: "Đẹp là có thật!" ✨

cca8d495db43c8c3bd87.jpg


Nhắc đến thế giới võ hiệp Kim Dung, ai cũng nghĩ ngay đến dàn mỹ nữ "xịn sò" như Vương Ngu Yên, Triệu Mẫn, Hoàng Dung hay Nhậm Doanh Doanh. Nhưng mà nếu theo cách Kim Dung "flex" về nhan sắc các nàng, thì Hương Hương Công Chúa trong Thư Kiếm Ân Cừu Lục và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp mới thực sự là hai "tuyệt thế đại mỹ nhân" đúng nghĩa. Điểm chung của cả hai? Đều sở hữu visual "không phải dạng vừa đâu", nhưng mỗi nàng lại toát lên một vibe hoàn toàn khác biệt luôn nha!

Hương Hương Công Chúa - nàng công chúa "thơm phức" khiến cả thiên hạ phải đứng hình

e47d410dab31ab0e536c.png


Hương Hương Công Chúa (tên thật là Kha Ty Lệ) là con gái của bộ tộc Hồi Cương trong Thư Kiếm Ân Cừu Lục. Ngay từ khi lần đầu xuất hiện, Kim Dung đã dựng hẳn cho nàng một "setting" mỹ nhân huyền thoại rồi. Đặc điểm nổi bật nhất? Đó là mùi hương tự nhiên toả ra từ cơ thể, ngọt ngào như hoa hồng tươi, mà đứng xa cả mấy mét vẫn ngửi được luôn ấy! Thật sự là "body mist" thiên nhiên chất lượng cao đấy các bạn ơi

Kim Dung còn viết cho Hương Hương Công Chúa một trong những cảnh "gây sốt" nhất luôn. Hồi đó quân Thanh và quân Hồi Cương đang chuẩn bị đánh nhau tới bến rồi, nhưng khi nàng xuất hiện, cả hai bên đều đứng sững người, quên mất cả chuyện rung đao múa kiếm. Hình ảnh đó chính là cách tác giả muốn nhấn mạnh: visual của nàng này "đỉnh" tới mức nào!

Chưa hết đâu, Hương Hương Công Chúa còn khiến cả Càn Long - một vị hoàng đế sở hữu hậu cung đông vô kể - phải "crush" ngay từ lần đầu gặp mặt. Dù đã có tam cung lục viện với cả đống phi tần rồi, nhưng Càn Long vẫn không từ thủ đoạn nào để rước nàng về cung, thấy rõ sức hút của mỹ nhân này mạnh tới mức nào rồi đó!

Tiểu Long Nữ - nàng "tiên tử" băng giá với vibe thoát tục đến mê hồn ❄️

a0a8a32e572d0c4948d8.png


Còn nếu Hương Hương Công Chúa là kiểu đẹp rực rỡ, rạng ngời thì Tiểu Long Nữ lại mang vẻ đẹp thanh cao, lạnh lùng kiểu "không phải của trần gian". Trong Thần Điêu Đại Hiệp, Kim Dung nhiều lần miêu tả nàng như một thiếu nữ áo trắng, dung nhan thanh tú, tựa như hoà tan vào sương tuyết vậy. Lớn lên trong Cổ Mộ, tách biệt với thế giới bên ngoài, nên nàng có khí chất lạnh lùng, cô tịch hiếm ai sánh bằng.

Điều đặc biệt của Tiểu Long Nữ không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở thần thái nữa nha! Sự thanh cao và thuần khiết của nàng khiến ai nhìn cũng phải kính trọng hơn là nghĩ ngợi lung tung. Đây cũng chính là lý do giúp Tiểu Long Nữ trở thành một trong những nữ chính được yêu thích nhất trong các tác phẩm của Kim Dung đấy.

Một detail "xịn xò" mà fan hay nhắc đến: sau 16 năm xa cách Dương Quá, nhan sắc của Tiểu Long Nữ gần như không hề thay đổi! Trong khi thời gian đã để lại dấu vết trên Dương Quá, thì nàng vẫn giữ được vẻ trẻ trung như ngày nào, càng làm nổi bật hình ảnh một mỹ nhân có phong thái tựa tiên nữ luôn.

Hai phong cách đối lập nhưng đều "cực phẩm"

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top