Câu chuyện "real hero" vừa diễn ra ở xã Tà Cạ (Kỳ Sơn, Nghệ An) đang khiến netizen phải ngả mũ thán phục! Phát hiện anh thanh niên khuyết tật bị nước lũ cuốn ra xa bờ, em Kiều không suy nghĩ nhiều đã phi thân nhảy xuống cứu. Nhưng plot twist là em đuối sức luôn rồi May mắn thay, em Mạnh xuất hiện như "thánh cứu hộ", bơi ra support và đưa cả hai vào bờ an toàn. Phim hành động thực tế mà đỉnh hơn cả phim Hollywood luôn!
Tối 3/9, ông La Pa Vin - Phó Chủ tịch UBND xã Tà Cạ (Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận về case "giải cứu nghẹt thở" này. Ông cho biết 2 em học sinh vừa có hành động quá dũng cảm khi cứu người khuyết tật thoát khỏi "tử thần" lũ lụt.
Theo thông tin ban đầu, lúc khoảng 14h ngày 3/9, anh Vi Văn Quý (19 tuổi, bị khuyết tật) đang vớt củi bên mép sông thì bị nước lũ cuốn phăng ra giữa dòng rồi trôi đi mất. Tình huống nguy hiểm cấp bách luôn á!
Đứng trên bờ chứng kiến cảnh tượng này, em Moong Văn Kiều (10 tuổi) không chần chừ, nhảy xuống bơi ra cứu anh Quý ngay lập tức. Nhưng sau khi tiếp cận được anh Quý rồi thì vì sức khỏe yếu nên em Kiều không thể bơi vào được. Tưởng "game over" rồi thì may quá có "anh hùng" xuất hiện!
Đang trên đường đi học, thấy 2 người đang "chơi vơi" giữa dòng lũ hung dữ, em Mạnh đã dừng xe lại và lao xuống sông không do dự. Sau khi tiếp cận được cả 2 người, Mạnh đã dìu anh Quý vào bờ an toàn. Còn em Kiều sau đó cũng tự mình bơi vào bờ được. Tình huống "clutch" thành công ngoạn mục!
"Tôi thấy cả 3 em dưới sông nên hô hoán mọi người lấy thuyền ra ứng cứu nhưng chiếc thuyền bị khóa. Khi tôi phá được khóa thuyền thì em Mạnh đã cứu được Quý vào bờ còn Kiều bơi vào bờ an toàn. Cả 2 em thật dũng cảm", ông La Pa Vin - Phó Chủ tịch UBND xã Tà Cạ chia sẻ đầy tự hào.
Chiều cùng ngày, UBND xã Tà Cạ đã gặp em Mạnh để trao quà biểu dương hành động dũng cảm cứu người. Trong ngày mai, xã sẽ gặp em Kiều để khen ngợi tinh thần "real hero" của em, đồng thời làm tờ trình đề nghị huyện Kỳ Sơn tuyên dương hành động dũng cảm của cả 2 em.
Nguồn: soha.vn