Hai miền Triều Tiên giờ đấu nhau bằng... karaoke luôn rồi các bro ơi

KunMap1466

New member
4ce2ab00b7996fb973f5.jpg


Vài tuần sau khi Hàn Quốc bắt đầu mở "party" phát thanh tuyên truyền K-pop và những bài "tâm lý chiến" dọc biên giới với Triều Tiên, cuộc chiến tuyên truyền kéo dài hàng thập kỷ giờ đây có thể sẽ lan sang một "chiến trường" mới - chính là những phòng hát karaoke ở Hàn Quốc luôn đó

Những bài hát tuyên truyền của Bình Nhưỡng tuy không gây ảnh hưởng mấy đến người Hàn, nhưng Luật An ninh Quốc gia Seoul từ năm 1948 đã quy định xử phạt bất cứ ai phổ biến "sự tuyên truyền" của Triều Tiên nha.

Nghị sĩ Hong Moon-pyo, thành viên đảng cầm quyền Saenuri tại Hàn Quốc, cho rằng các bài hát đó nguy hiểm không khác gì chất độc

Ông Hong Moon-pyo cho biết "Vạn tuế, vạn tuế, lãnh tụ Kim Jong Il!" đang là một trong những bài hát được chú ý tại một phòng karaoke ở trung tâm Seoul luôn đấy.

"Những bài karaoke này có sức mạnh phá vỡ tâm lý và lý tưởng của chúng ta. Chúng giống như một cây nấm độc có thể lây nhiễm 50 triệu người Hàn Quốc", ông Hong nói (drama thật sự ).

Văn phòng của ông cho biết không chắc chắn việc tuyên truyền qua karaoke đã lan rộng đến đâu, nhưng cho đến nay họ chỉ tìm thấy hai khu vực ở thủ đô Seoul - nơi người dân tộc thiểu số gốc Triều Tiên và Trung Quốc thường xuyên lui tới.

Người dân trên đường phố cho đến nay dường như không quá quan tâm lắm đâu.



Nhưng thực tế là các ca khúc - trong đó bao gồm các câu tuyên truyền "kinh điển" như "Vinh danh Lãnh tụ Kính yêu" và "Sống tốt trong thiên đường của dân" - được hát ở Hàn Quốc, đã đang "gây sốc" cho chính quyền Seoul ghê gớm



Văn phòng của nghị sĩ Hong nhận xét, những bài hát nguy hiểm này chẳng khác gì chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên luôn (so sánh hơi phóng đại nhỉ? ).

"Giống như nước từ từ thấm ướt miếng bọt biển vậy, việc hát những bài hát ca ngợi Triều Tiên có thể dần dần thâm nhập vào tâm trí chúng ta và làm tư tưởng chúng ta yếu đi" ông Hong nói.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top