PandaCandy
New member
Sau 2 ngày biến mất khỏi nhà, chị T.M. cùng bé nhỏ ở phường Quyết Thắng (Thái Nguyên) đã được công an tìm thấy tại Huế và đưa về nhà an toàn rồi nhaaa!
Ngày 26/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã phối hợp với Công an TP Huế tìm được chị T.M. và con nhỏ ở tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng, sau khi hai mẹ con rời khỏi nhà từ ngày 24/6.
Theo công an, sáng 24/6, khi mẹ đẻ và chồng đi làm, chị T.M. ở nhà trông con. Khoảng 6h50 sáng, một anh chàng mặc áo trắng đến nhà và được chị T.M. chủ động mở cửa đón vào trong luôn á.
Đến tầm 13h05, sau hơn 6 tiếng ở trong nhà, chị T.M. bế con cùng người đàn ông này lên taxi trắng rồi "biến mất" khỏi nơi ở. Khoảng 6h chiều hôm đó, mẹ và chồng chị T.M. về nhà không thấy hai mẹ con đâu nên panic tìm kiếm rồi báo công an ngay
Sau khi làm việc với tài xế taxi, nhân chứng và xem xét tài liệu liên quan, Công an phường Quyết Thắng đã xác định được chị T.M. tự nguyện đưa con đi cùng người khác chứ không phải bị bắt cóc như tin đồn tràn lan trên mạng xã hội nha!
Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an phường Quyết Thắng triển khai các biện pháp truy tìm gấp. Qua rà soát, công an xác định chị T.M. cùng anh chàng áo trắng đã đến Bến xe khách Thái Nguyên rồi bắt xe vào TP Huế.
Tiếp tục phối hợp với Công an TP Huế, lực lượng chức năng xác định tối 25/6, cả ba người xuống xe tại vòng xuyến Tứ Hạ, phường Hương Trà.
Trong đêm đó, Công an phường Hương Trà kiểm tra cư trú và xác định người đàn ông đi cùng là T.V.S. (sinh năm 1970, trú phường Hương Trà).
Khi kiểm tra nơi ở của T.V.S., công an phát hiện chị T.M. cùng con nhỏ tại đây. Cả hai đều có sức khỏe bình thường, không sao cả nè!
Làm việc với cơ quan chức năng, chị T.M. và T.V.S. cho biết hai người quen biết từ trước, có liên lạc và hẹn nhau cùng đi vào Huế. Plot twist nhẹ đây rồi
Sau khi xác minh vụ việc, khoảng 11h ngày 26/6, Công an phường Hương Trà đã bàn giao chị T.M. cùng con nhỏ cho gia đình đưa về Thái Nguyên.
Nguồn: soha.vn
Ngày 26/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã phối hợp với Công an TP Huế tìm được chị T.M. và con nhỏ ở tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng, sau khi hai mẹ con rời khỏi nhà từ ngày 24/6.
Theo công an, sáng 24/6, khi mẹ đẻ và chồng đi làm, chị T.M. ở nhà trông con. Khoảng 6h50 sáng, một anh chàng mặc áo trắng đến nhà và được chị T.M. chủ động mở cửa đón vào trong luôn á.
Đến tầm 13h05, sau hơn 6 tiếng ở trong nhà, chị T.M. bế con cùng người đàn ông này lên taxi trắng rồi "biến mất" khỏi nơi ở. Khoảng 6h chiều hôm đó, mẹ và chồng chị T.M. về nhà không thấy hai mẹ con đâu nên panic tìm kiếm rồi báo công an ngay
Sau khi làm việc với tài xế taxi, nhân chứng và xem xét tài liệu liên quan, Công an phường Quyết Thắng đã xác định được chị T.M. tự nguyện đưa con đi cùng người khác chứ không phải bị bắt cóc như tin đồn tràn lan trên mạng xã hội nha!
Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an phường Quyết Thắng triển khai các biện pháp truy tìm gấp. Qua rà soát, công an xác định chị T.M. cùng anh chàng áo trắng đã đến Bến xe khách Thái Nguyên rồi bắt xe vào TP Huế.
Tiếp tục phối hợp với Công an TP Huế, lực lượng chức năng xác định tối 25/6, cả ba người xuống xe tại vòng xuyến Tứ Hạ, phường Hương Trà.
Trong đêm đó, Công an phường Hương Trà kiểm tra cư trú và xác định người đàn ông đi cùng là T.V.S. (sinh năm 1970, trú phường Hương Trà).
Khi kiểm tra nơi ở của T.V.S., công an phát hiện chị T.M. cùng con nhỏ tại đây. Cả hai đều có sức khỏe bình thường, không sao cả nè!
Làm việc với cơ quan chức năng, chị T.M. và T.V.S. cho biết hai người quen biết từ trước, có liên lạc và hẹn nhau cùng đi vào Huế. Plot twist nhẹ đây rồi
Sau khi xác minh vụ việc, khoảng 11h ngày 26/6, Công an phường Hương Trà đã bàn giao chị T.M. cùng con nhỏ cho gia đình đưa về Thái Nguyên.
Nguồn: soha.vn