Chuyện drama xóm này căng đét nha mọi người ơi! Nguyễn Thị Thuấn (sinh năm 1978) và con trai là Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 2002) vừa bị Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố và bắt tạm giam rồi đó
Lý do thì thương tâm vô cùng: hai mẹ con đã dùng tay chân cộng thêm đủ thứ "vũ khí" để đánh một chị bị bệnh tâm thần, khiến nạn nhân bị thương tới 11% luôn á!
Cả hai hiện đang bị điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Ở cùng xóm Tân Lập, xã Tân Khánh mà giờ phải vào tù, thương thật!
Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó?
Theo như kết quả điều tra ban đầu thì story nó diễn ra như này nè: Vào khoảng 7 giờ tối ngày 3/9/2026, chị N.T.N. (sinh năm 1981, cũng ở xóm Tân Lập và đang mắc bệnh tâm thần) đã tới trước cổng nhà bà Thuấn.
Tại đây, chị N. có hành động khá "lạ đời" khi chửi bới rồi vứt nhiều nén hương và khăn trắng vào sân nhà. Lúc đó bà Thuấn không có nhà nên hàng xóm gọi điện báo cho Nguyễn Văn Sơn - con trai bà.
Khi Sơn về tới thì chị N. đã đi rồi. Sơn chỉ việc ở nhà dọn dẹp những nén hương và khăn trắng mà chị vứt vào.
Plot twist: Chuẩn bị "vũ khí" trả đũa
Nghe tin này, bà Thuấn cũng hơi "nóng mắt" rồi đó! Bà mang theo một đoạn gậy là cành hoa giấy mà toàn gai nhọn luôn á. Còn Sơn thì chuẩn bị sẵn một cán chổi tre dài hơn 1m.
Hai mẹ con sau đó phóng xe máy (do Sơn cầm lái) thẳng đến nhà chị N. để... đòi lại công bằng?!
Tại nhà chị N., cả hai hỏi về hành vi "làm loạn" ở nhà mình trước đó. Nhưng mà trong lúc nói chuyện thì... mất kiểm soát rồi! Hai mẹ con đã dùng tay chân cộng thêm các vật dụng mang theo đánh chị N., khiến nạn nhân bị thương khá nặng.
Kết quả giám định cho thấy chị N. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 11% - không phải là con số nhỏ đâu nha!
Cái kết đắng lòng
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã không "bỏ qua" hai mẹ con này. Cả Nguyễn Thị Thuấn lẫn Nguyễn Văn Sơn đều bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Câu chuyện này cho mọi người thấy rằng: dù có bị khiêu khích, bị làm phiền thế nào đi nữa thì cũng không được tự ý "xử" người ta nhé! Nhất là khi nạn nhân còn mắc bệnh tâm thần nữa chứ
Nên báo công an hoặc chính quyền địa phương can thiệp mới đúng. Giờ vì một phút bồng bột mà cả mẹ con phải ngồi tù, gia đình tan nát, không ai được lợi cả!
Các bạn nghĩ sao về vụ việc này? Comment chia sẻ suy nghĩ bên dưới nha!
Nguồn: techz.vn