Hai mẹ con chết đuối trên sông Đồng Nai: Đã tìm thấy thi thể cháu bé

Cam2k62190

New member
dfc04517e8a6c3c646b2.jpg


Trời ơi, đúng ngày anh Bình đưa vợ đi chôn cất thì hôm nay (19/1) thi thể bé Tuyền cũng được tìm thấy rồi

Lúc 10 giờ 30 trưa nay (19/1), một người dân làm nghề kéo lưới trên sông phát hiện thi thể một bé gái trôi dạt vào bến đò Long Tân, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

2580f8cb0594fadcae7d.jpg


Thi thể bé Tuyền được người dân vớt lên để trong chiếc đò, chờ người thân đến nhận. Thông tin đã được báo ngay cho chính quyền địa phương để chuyển tới anh Trần Thanh Tâm (anh ruột của anh Bình), những ngày qua cũng đang tất tả đi ngược xuôi trên sông tìm cháu.

Bé gái được xác định là cháu Trần Võ Thanh Tuyền (7 tháng tuổi) con gái anh Trần Thanh Bình, nạn nhân cuối cùng trong vụ 2 mẹ con bị chìm ghe mất tích trong đêm khuya

36048e2bb79a13425970.jpg


Sau khi xác nhận đúng nhân thân của nạn nhân, chính quyền địa phương xã Long Tân đã giải quyết và bàn giao thi thể bé Tuyền cho anh Tâm đưa về quê an táng.

Nhìn thi thể bé gái mới 7 tháng tuổi được bọc trong chiếc chăn đưa về nơi bờ sông, những người dân và công nhân sống và làm việc gần đó không khỏi xót xa

"Thằng Bình giờ như người mất hồn rồi, ngồi đâu ngồi một chỗ chứ không biết gì nữa. Cùng một lúc mất đi cả vợ lẫn con thì ai mà chịu đựng nổi cú sốc này, may mà nó không có mặt ở đây. Chứ nó mà nhìn thấy thi thể con gái nó ngâm nước nhiều ngày bị phân hủy thế này chắc nó ngã quỵ mất", anh Trần Thanh Tâm tâm sự.

Biết hoàn cảnh khó khăn của anh Bình, một số người dân đã quyên góp tiền giúp đỡ cho gia đình anh. Trưa cùng ngày, thi thể bé Tuyền đã được tẩm liệm và đưa về Tiền Giang an táng.

00240d6dbdab8d740241.jpg


Ôm lấy quan tài người cháu, anh Tâm khóc kêu tên đứa cháu gái của mình: "Tuyền ơi! bác đưa con về với mẹ con nhé! Mấy ngày qua nằm dưới nước chắc con lạnh lắm rồi phải không. Hôm nay ở quê ba con cũng đang đưa mẹ con đi chôn cất, con cũng an nghỉ đi con nhé!".

0327a2a9923b5a75d223.jpg


Nghe mà thương quá đi... Trước đó, khuya ngày 14/1, anh Bình để vợ và con gái ngủ trong ghe neo đậu gần khu vực công trình thi công cầu vượt sông Đồng Nai, thuộc dự án đường cao tốc Long Thành- Dầu Giây, xã Tam An, Long Thành, Đồng Nai (giáp với ấp Trường Khánh, phường Long Phước, quận 9-TPHCM) rồi lấy ghe nhỏ đi thăm lưới cá.

Nước lớn đã làm chiếc ghe vợ con anh đang ngủ bị đứt neo, trôi tự do, đập vào cầu công trình và bị chìm. Do đêm tối nên khi một số công nhân phát hiện đã không cứu kịp và điện báo cho anh Bình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top