Hai mặt của quân đội Triều Tiên: Sự thật phía sau những buổi duyệt binh hoành tráng

37bf075b0d62d9cb8d94.jpg


Chắc hẳn ai cũng từng thấy những clip duyệt binh cực ngầu của Triều Tiên - binh lính khoẻ phồng phồng, đội hình cực đỉnh. Nhưng đó có phải là sự thật 100% không nhỉ?

Phải nói là Triều Tiên xịn thật đấy: đứng thứ 5 thế giới về quân chính quy (hơn 1,1 triệu người), còn quân dự bị thì số 1 luôn (hơn 8 triệu!). Ngân sách quốc phòng chiếm tận 25% GDP á, khủng vãi!

Với chính sách "Tiên quân" (tức là ưu tiên quân đội trước), lính và sĩ quan được đãi ngộ khá hơn dân thường nhiều: nơi làm việc, học tập xịn sò, hiện đại, được ưu tiên cấp lương thực... Đặc biệt mấy sĩ quan ở Bình Nhưỡng sống cực sang chảnh nha!

Nhưng mà... nền kinh tế yếu từ lâu rồi, nạn đói lan tràn, quân số lại đông vô số kể. Thế nên dù có ưu tiên đi chăng nữa, quân đội Triều Tiên cũng không thể giữ được vẻ bề ngoài hùng dũng ở mọi nơi. Ở nhiều vùng nông thôn, lính sống thiếu thốn kinh khủng luôn. Ngoài giờ tập luyện, còn phải cày cuốc, trồng trọt, chăn nuôi... để kiếm cái ăn

Từ đầu những năm 2000, Triều Tiên bắt đầu nhận cả những tân binh cao dưới 1,6m. Giờ nhiều người kể là thấy cả lính cao khoảng 1,5m. Năm 2012, theo Daily NK (báo do người Triều Tiên ở Hàn Quốc lập), quân đội Triều Tiên còn giảm tiêu chuẩn chiều cao tối thiểu từ 1,45m xuống còn 1,42m luôn!

Những người lính còi cọc, thiếu ăn, mệt mỏi tạo nên một bộ mặt khác mà quân đội Triều Tiên chẳng muốn ai nhìn thấy chút nào.

762e84019172569b7cd1.jpg


Các học viên đang học ngoài trời tại trường học cách mạng Mangyongdae ở Bình Nhưỡng - ngôi trường siêu rộng và xịn sò do quân đội quản lý.

77bd24f67ceae4af7261.jpg


Còn hai anh lính này thì đang ngồi chờ hết ca gác ở bốt canh khu vực sông Yalu, sát thị trấn biên giới Sinuiju. Nhìn mệt quá á

a7850ce05427ee0ad145.jpg


Ảnh trên: Binh lính và sĩ quan Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh tại sân vận động Kim Nhật Thành (Bình Nhưỡng) mừng sự kiện phóng thành công vệ tinh lên quỹ đạo.

Ảnh dưới: Lính Triều Tiên canh gác tại bờ sông Yalu, gần thị trấn Sinuiju ngủ gật khi đang làm nhiệm vụ. (Ơ kìa, làm việc mà ngủ rồi )

55270edd68dc924266aa.jpg


Ảnh trên: Lính ở Bình Nhưỡng tham gia duyệt binh kỷ niệm 60 năm Hiệp định Đình chiến, chấm dứt chiến tranh liên Triều.

Ảnh dưới: Một người lính đi lại trong khi làm nhiệm vụ canh gác ở một tỉnh của Triều Tiên.

29e9f31130abf9b00d45.jpg


Ảnh trên: Lính Triều Tiên ngồi trên xe tăng, hùng dũng tiến vào quảng trường Kim Nhật Thành.

Ảnh dưới: Những người lính đang loay hoay với chiếc lò đốt trên xe tải chạy bằng củi trên đường phố nông thôn Bình Nhưỡng. Đây là phương tiện đi lại khá phổ biến của binh lính nhiều vùng nông thôn Triều Tiên đấy. (Xe chạy bằng củi luôn á! )

dc48368b62948c68ea49.jpg


Chiếc xe tải đã cũ chở binh lính cùng củi về doanh trại tại một vùng quê ở Triều Tiên. Đối với họ, được đi lại trên chiếc xe như thế này đã là một điều may mắn rồi.

90ff1b8610ce65546bbe.jpg


Binh lính Triều Tiên trang phục chỉnh tề, vui vẻ đi tới triển lãm hoa Kimilsungia-Kimjongilia tại Bình Nhưỡng.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top