Hai mảnh giấy "thính" của bé lớp 2 khiến dân mạng hết hồn: Bây giờ các em đã pro thế này rồi sao?

NgocGirl4601

New member
Những dòng chữ nắn nót bằng bút tím trên mảnh giấy ô ly cũ kỹ của một học sinh lớp 2 đang làm dậy sóng MXH Việt Nam mấy ngày nay nè!

"Lần đầu gặp anh em đã thấy như là định mệnh đời mình. Có lẽ ông trời ban cho em 2 cái cánh, nhưng em còn có 1 cái vì em đã dành cái ấy tặng cho anh rồi đấy...".

Đọc xong là choáng luôn á! Nhiều người cười không ngậm được mồm vì độ cute vô đối, nhưng cũng có không ít phụ huynh giật mình tự hỏi: "Trẻ lớp 2 bây giờ đã biết yêu tới mức này rồi sao?".

482f5fcddbc1c0776c24.jpg


2befe27c228044f0ca55.jpg


Plot twist bắt đầu từ đây nha! Chuyện là có một cô gái đang dọn bàn học cho em mình theo lệnh của mẹ thì bất ngờ phát hiện hai mảnh giấy được cất giấu kỹ lưỡng. Một mặt ghi những lời tỏ tình dài dằng dặc, mặt còn lại có tên người nhận cùng những hình trái tim nhỏ xinh xíu

Bài đăng nhanh chóng viral khắp nơi luôn. Dân tình ngỡ ngàng vì cách diễn đạt có phần văn chương, "already người lớn" vậy, vượt xa tưởng tượng về một đứa trẻ mới học lớp 2. Không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng khi thấy trẻ em bây giờ mature sớm hơn thế hệ trước rất nhiều.

"Nếu hồi lớp 2 tôi còn lo chơi bắn bi, nhảy dây thì giờ các con đã biết viết thư tình rồi", một phụ huynh comment vậy đó.

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng lại nhìn nhận câu chuyện theo hướng chill hơn. "Tôi thấy dễ thương mà. Giờ trẻ con trưởng thành sớm hơn thế hệ mình nhiều. Bé biết gì thì viết nấy thôi", một người nhận xét.

Thực tế thì sao?

Thật ra những câu chuyện học sinh tiểu học viết thư thả thính, tặng quà hay tuyên bố thích bạn này, crush bạn kia không còn quá hiếm gặp đâu nha. Trong môi trường học đường, việc trẻ quý mến một bạn nào đó, muốn chơi cùng, muốn được chú ý hay cảm thấy một người bạn special hơn những người khác là điều hoàn toàn tự nhiên trong quá trình phát triển tâm lý thôi.

Theo các chuyên gia giáo dục thì điều người lớn hay gọi là "yêu sớm" ở lứa tuổi tiểu học phần lớn chưa phải tình yêu theo nghĩa mà người trưởng thành hiểu đâu. Đó có thể chỉ là sự ngưỡng mộ, cảm giác yêu quý, mong muốn được gần gũi với một người bạn mà trẻ cảm thấy hợp vibe hoặc đáng mến.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người sốc nặng là khả năng diễn đạt cảm xúc của trẻ ngày nay như pro hơn các thế hệ trước rất nhiều luôn.

Tại sao vậy nhỉ?

Một phần nguyên nhân đến từ việc trẻ được tiếp xúc sớm với internet, phim ảnh, âm nhạc và MXH. Những câu từ lãng mạn, những lời tỏ tình ngọt lịm xuất hiện khắp nơi trong các video ngắn, phim hoạt hình hay thậm chí cả các cuộc trò chuyện của người lớn. Trẻ có thể chưa thực sự hiểu hết meaning nhưng vẫn ghi nhớ và copy theo một cách tự nhiên.

Bởi vậy, khi nhìn thấy một lá thư tình của học sinh lớp 2, có lẽ điều đầu tiên phụ huynh cần làm không phải là panic hay kết luận con hư, biết yêu quá sớm mà là bình tĩnh tìm hiểu xem đứa trẻ đang nghĩ gì.

Không nên làm gì khi phát hiện chuyện này? ❌

Các em ngày nay tiếp nhận thông tin nhanh hơn, diễn đạt cảm xúc sớm hơn và đôi khi khiến người lớn surprise vì sự tinh tế của mình. Nhưng đằng sau những dòng chữ tưởng như người lớn ấy, vẫn là một đứa trẻ lớp 2 với những suy nghĩ hồn nhiên, vụng về và đáng yêu mà thôi.

Có những đứa trẻ chỉ đơn giản viết vài dòng ngây ngô cho vui, nhưng sau khi bị mắng mỏ, chế giễu hoặc đem ra làm trò cười trước cả gia đình, các em bắt đầu hình thành cảm giác xấu hổ với cảm xúc của chính mình. Đấy là điều không nên làm nhé!

Trong khi đó, cảm xúc yêu mến, rung động hay quý mến người khác là một phần hoàn toàn bình thường của quá trình trưởng thành. Điều quan trọng là cha mẹ giúp con hiểu về giới hạn phù hợp với lứa tuổi, biết tập trung vào việc học, biết tôn trọng bản thân và người khác, thay vì biến mọi rung động trẻ thơ thành một drama nghiêm trọng.

Nhưng mà... ⚠️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top