Chuẩn bị tinh thần thôi nha, vì có hai loài thằn lằn ở Việt Nam mình mà nhìn vào là phải "what the..." đấy!
Đầu tiên phải kể đến thằn lằn rắn hác - loài có màu nâu đỏ nhạt với thân hình thuôn dài đến mức ai nhìn cũng tưởng là rắn độc luôn á. Còn một loài nữa tên liu điu chỉ thì lại có cái đuôi lạ hết sức!
Theo tờ Sinh vật rừng Việt Nam thì giới nghiên cứu toàn khen thằn lằn rắn hác trưởng thành xinh xắn lắm nè. Thiên nhiên ban tặng cho chúng bộ áo nâu đỏ nhạt cực đỉnh, kèm theo những vạch ngang màu xanh trên lưng trông chill phết.
Còn mấy bé con thì có màu nâu mờ xám xịt với chấm đen nhỏ li ti, plus thêm một dải nâu đậm chạy từ mõm dọc theo hông phía trên đường rãnh tới tận đuôi, và một dải thứ hai hẹp hơn ở phía dưới.
"Bạn sẽ khóc thét khi nhìn thấy chúng trườn bò trong các đám lá mục kiểm ăn và bạn cũng không thể xác định được là thằn lằn hay rắn độc khi nhìn thấy chúng lần đầu" - tờ báo này viết luôn đó nha!
Thằn lằn rắn hác đẻ từ 4 đến 7 trứng lẫn trong rác rừng vào mùa mưa, các bé thằn lằn con mới nở dài khoảng 1,8cm thôi (cute ghê!).
Ở Việt Nam mình, bạn có thể bắt gặp loài này ở Ba Vì, Nghiệp An, Lào Cai, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Sơn La nha!
Còn loài liu điu chỉ thì sở hữu cái đuôi dài nhất trong hội thằn lằn luôn á! Thân mình chúng đạt tầm 36cm hoặc hơn, nhưng mà cái đuôi một mình đã chiếm tới 30cm rồi. Liu điu chỉ thuộc họ thằn lằn thực (Lacertidae), sống trên cây và làm việc ca ngày nha (hoạt động ban ngày ấy mà ).
Thân của liu điu chỉ có màu trắng ở bụng, còn lưng thì màu kem hoặc nâu đến xanh lá. Chúng ăn uống kiểu "bottomless pit" luôn, xong ăn là thè lưỡi dài ra liếm sạch quanh miệng - văn minh lắm nha!
Plot twist là cái đuôi của loài này rất dễ đứt, nhưng mà broken không sao vì nó có thể mọc lại được! Bạn có thể tìm thấy chúng ở Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Hòa Bình, Kon Tum...
Nguồn: soha.vn