Hai lần "về bên kia" vì động đất, chị gái kể: Có giọng nói lạ kéo em quay lại đấy!

Chuyện này nghe như phim nhưng lại có thật luôn nha! Chị Maayan Sebbag từng bị chôn sống trong trận động đất kinh hoàng, và chị nói mình đã chết tận hai lần nhưng được "kéo về" nhờ một giọng nói bí ẩn không ai hiểu nổi

Lúc đó chị đang đi du lịch cùng bạn, làm theo danh sách "phải trải nghiệm một lần trong đời" mà ai cũng mơ ước. Điểm cuối cùng trong list là một khu bảo tồn gấu trúc ở vùng hẻo lánh Trung Quốc nè. Ai ngờ vừa ngồi xuống ăn trưa thì đất động đùng đùng, rồi chị bị chôn vùi dưới đống đổ nát, sập vào bóng tối hoàn toàn luôn

Chị kể có hai giọng nói cứ tranh cãi với nhau, một luồng ánh sáng chiếu xuống, nâng chị lên trong lúc chị đang van xin được quay về cơ thể mình.

"Một giọng bảo là em sẽ không bao giờ được cứu," chị Maayan - hiện là nhà trị liệu - tâm sự. "Còn giọng kia lại nói em sẽ sống sót thôi. Năng lượng của em lên xuống tùy theo em tin giọng nào hơn đó."

"Mỗi khi nghe theo sự tuyệt vọng, năng lượng của em tụt mood liền, nhưng khi chọn tin vào hy vọng thì nó lại tăng lên nhanh lắm! ✨"

Chị Maayan, 44 tuổi, đã tìm ra sức mạnh để thoát khỏi đống đổ nát và được đưa đi cấp cứu gấp. Chị cố chạy thoát nhưng vấp ngã, khiến đầu và mặt bị đè nát luôn. Chị bị kẹt trong một "ngôi mộ mini" với miệng đầy máu, hàm vỡ và lưỡi bị thương nặng.

Tới nơi thì bệnh viện cũng sập rồi, nên họ dựng luôn trại y tế tạm để cứu người. Bác sĩ dặn chị: "Chị đừng có nằm xuống. Nếu nằm và ngủ là chết đấy!"

4923c8ccc752b4757c27.jpg


Sau mấy ngày không ăn không uống, cơ thể chị Maayan không chịu nổi nữa. Chị kể: "Em yếu quá luôn, không chống lại được. Cảm giác như cơ thể không giữ được mình nữa ý. Em đang được nâng lên và như đang hòa vào Trái Đất vậy."

"Cảm giác peaceful lạ, không hề sợ. Khoảng không tối đó giống... như về nhà ý, một nơi em nhớ suốt cả đời. Rồi một giọng nói bí ẩn cất lên. Đó là Chúa hỏi em điều gì khiến em hối tiếc nhất khi phải rời cuộc sống này."

"Lúc đầu em nghĩ đến việc muốn giúp đỡ người khác; nhưng Ngài bảo đi sâu hơn nữa. Đột nhiên một cơn đau dữ dội ập vào bụng và em hiểu rằng điều hối tiếc nhất của mình là... chưa bao giờ được làm mẹ "

Chị Maayan - người trải nghiệm này vào năm 2008 - đã khóc lóc van xin được quay về. "Em cứ xin Chúa cho một cơ hội thứ hai. Em còn trẻ lắm và chưa làm được hết những điều mình muốn. Ngài đồng ý; nhưng cho em một bộ hướng dẫn rõ ràng lắm nha!"

"Em được bảo là khi mặt trời mọc và mưa ngừng, phải bắt đầu đi thôi. Sẽ có người giúp và người cản. Em phải nghe theo giọng nói đó và tin nó."

Chị bị "giật" về cơ thể và cảm thấy cơ thể "tràn đầy sức mạnh". Bất chấp bác sĩ bảo nghỉ ngơi, chị vẫn cứ đi bộ qua khu vực nguy hiểm để tìm bệnh viện gần nhất - đúng nghị lực sống khủng!

Sau đó chị phải phẫu thuật tận tám tiếng để sửa các vết thương. Nhưng trong lúc mổ, chị lại "chết" lần nữa nè! "Linh hồn em bay lên không trung luôn. Em quay về chỗ tối tăm, yêu thương quen thuộc đó – và giọng của Chúa lại vang lên."

"Ngài cho em thấy một cánh cửa phát sáng và cho em một lựa chọn nữa. Ngài hỏi liệu em muốn bước qua cửa đó hay quay lại cơ thể. Một phần trong em muốn ở lại, nhưng em không thể bỏ qua những điều mình vẫn khao khát trong cuộc sống."

48c521d63d4a2c71c643.jpg


Chị Maayan từ chối lời đề nghị đó và một con ngựa làm bằng ánh sáng xuất hiện, mang chị trở lại cơ thể! ✨

Gương mặt chị được phẫu thuật tái tạo và mất nhiều tháng phục hồi. Chị không dám kể chuyện này vì sợ mọi người nghĩ mình "điên" mất.

Nhưng vì muốn mọi người thấy cái chết không đáng sợ, chị sau đó viết luôn cuốn sách tên "Unburied" về trải nghiệm bị chôn sống của mình. Năm 2024, chị quay lại nơi xảy ra thảm kịch và gặp lại những người đã cứu mạng mình.

ccf5d723d4fd2d3ffaf3.jpg


6cdde7b37f3cbcadba40.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top