FanBong7772
New member
Người đời hay nói, trên đời có hai kiểu người mà
Kiểu một nghe một bài nhạc 24/7 không chán, cứ repeat đến khi app nghe nhạc cũng phải "xin nghỉ" mà vẫn còn mở loa phát cho đã. Kiểu hai thì chill hơn, mở playlist shuffle rồi để đó, hết list là thôi, next luôn không vương vấn gì
Tương tự với chuyện tình cảm nè! Một kiểu yêu xong là... xong luôn, dù là mình đá hay bị đá thì cũng thế, ai về nhà nấy, đường ai nấy đi. Còn kiểu kia thì lòng vòng khó hiểu, sau bao nhiêu sóng gió drama vẫn quay lại yêu tiếp người đã từng làm mình đau khổ
Đại diện cho hai kiểu yêu này chính là cặp bestie huyền thoại Taylor Swift và Selena Gomez đó! Mỗi người một vibe, một cách yêu khiến dân tình vừa thán phục vừa bó tay. Nhưng không sao, họ chính là đại diện chuẩn không cần chỉnh cho hai kiểu con gái hiện đại khi bước vào "cuộc chơi" tình yêu
Xinh đẹp, tài năng, cuộc sống ngập tràn aesthetic, là công chúa thực thụ trong lòng mọi người, thế mà đời tư tình cảm của Taylor Swift (giờ là Rắn Chúa rồi nha) lại không phải thứ mà cô gái nào mơ ước cả Gần 10 năm với 8 người yêu công khai (giờ đã 9, chưa kể không công khai nữa), mà chưa lần nào nàng công chúa nhạc pop có được happy ending với crush của mình. Hầu hết các mối tình của Taylor đều kết thúc ồn ào rồi... chuyển hoá thành tiền - tức là thành những bản hit đỉnh cao, khiến media và fandom đua nhau suy luận xem cô đang "cà khịa" ai trong lời bài hát. Và rồi tất cả tự nhiên biến thành danh tiếng + tiền bạc chảy vào túi Taylor thôi!
Tuy nhiên nha, dù chuyện lôi người cũ ra làm nhạc của cô bị nhiều người chê, hay dù mang hình ảnh trong trẻo thanh xuân, thủy chung ngọt ngào nhưng list người yêu đếm sắp hết 10 ngón tay, thì vẫn phải công nhận Taylor rất... dứt khoát đấy! Nói gì thì nói, một khi đã chia tay ai rồi, chúng ta chưa bao giờ thấy cô quay lại với bất kỳ người cũ nào trong list cả Ok, anti-fan sẽ troll là Rắn Chúa chỉ có mục tiêu chinh phục cả Hollywood để làm nhạc kiếm tiền thôi, còn gì mà "recycle" nữa đúng không? Nhưng mà không, điều mình thấy ở Taylor Swift là bản lĩnh, là sự dứt khoát siêu dũng cảm của một cô gái "sống chết vì yêu" đó!
Ai dám bảo Taylor không tình cảm cơ chứ? Cô gửi gắm toàn bộ cảm xúc vào từng bài hát luôn á! Và bạn ơi, dù có yêu hay ghét Taylor đi nữa, cũng phải thừa nhận nhạc cô thực sự hay, với những lời ca từ cảm xúc chân thành nhất Từ tình yêu ngọt ngào mới bắt đầu, cho đến trái tim tan vỡ vì thất vọng, sai lầm tuổi trẻ. Những nỗi đau khi yêu được Taylor đưa vào nhạc siêu chân thực, đến mức dù bạn là ai - bạn cũng có thể tìm thấy câu chuyện và đâu đó là cảm xúc quen thuộc của chính mình trong từng câu hát.
Và đó, những bản nhạc Taylor viết ra chính là để say goodbye những mối tình đã qua, với tôn chỉ nhất quán là "We are never ever getting back together" - không bao giờ quay đầu với những tổn thương cũ Với những cô nàng kiểu Taylor, phiêu lưu tình trường cũng giống như vượt qua thử thách bản thân, hay trải nghiệm món ngon vậy. Nếu nó ngon thật thì hãy để dư vị đẹp mãi trong tâm trí như ấn tượng đầu tiên, còn nếu nó đắng thì đừng để bản thân bị "ngược đãi" lần hai bởi món khó ăn đó nữa! Không có cơ hội thứ hai cho bất kỳ cuộc tình nào, vì thế hãy luôn hết mình như thể tình đầu cũng là tình cuối vậy
Chuyện tình đẹp như phim một thời của Taylor và Calvin Harris cũng kết thúc ồn ào và không mấy vui vẻ rồi huhu
Nguồn: kenh14.vn