NhimMimi5356
New member
V-League vừa khai mạc tuần trước, và đúng là cứ như "lịch trình bất di bất dịch" - sau màn phát biểu dài dòng là đến phần cầu thủ, trọng tài lên sân khấu thề non tuyền núi sông là sẽ trung thực, công tâm, blah blah...
Mà khoan, đến vòng 2 rồi mà sao họ lại bắt thề nữa vậy trời? Nhiều người đành phải hỏi: Thề nhiều thế này để làm gì chứ??
1. Plot twist từ hội làng truyền thống
Ngày 21/2 vừa rồi, báo chí có đưa tin về lễ hội cổ truyền từ thế kỷ XVI ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) tên là lễ hội Minh thề.
Theo sách vở ghi chép lại, buổi lễ này là để dân làng và đặc biệt là các "sếp" trong thôn phải thề giữ khí tiết, không ăn cắp của công. Nói cho dễ hiểu là khôngham, không tham ô, phải ngay thẳng...
Nhưng mà plot twist đây này! Năm nay các quan chức ở huyện Kiến Thụy đã thẳng thừng "xin phép được out" Lý do? À thì lễ hội của dân thì cứ để dân... thề. Họ không thề đâu nhé!
2. V-League cũng có "hội thề" không kém
Tưởng chỉ có ở hội làng mới thề nguyền, ai dè V-League cũng có luôn và còn đều đặn... y chang hội làng á!
Họ thề cái gì? Cũng toàn những câu sáo rỗng thôi: cầu thủ thề thi đấu trung thực, quyết tâm; trọng tài thề điều hành công bằng, công tâm...
Chẳng những đều đặn (theo đúng quy trình) mà còn thề NHIỀU nữa cơ! Thực tế là liên tiếp 2 tuần liền trên các sân bóng đều diễn ra những nghi lễ mà fan xem xong chỉ biết... facepalm. Thấy hơi thừa thãi và không cần thiết lắm á!
Nhiều người tự hỏi: Có cần phải thề thốt nhiều đến vậy không? Khán giả cứ tưởng đang đi dự hội nghị hay lễ hội Minh thề gì đó, trong khi đây là sân bóng - nơi mà chơi bóng, cống hiến mới là chính chứ nhỉ?
3. Thề xong rồi... thực hiện có được không?
Người xưa thề những việc mà họ sợ làm lén lút trong bóng tối. Còn bóng đá - một sân chơi công khai, có camera bốn mặt tám hướng cũng phải thề, nghe lạ không?
Mà giá như những lời thề "thi đấu trung thực" ấy thành sự thật thì còn đỡ! Đằng này mùa giải nào cũng có tiêu cực ở nhiều trận đấu, thậm chí có cầu thủ từng tuyên thệ đá trung thực còn vào tù vì... bán độ. Vậy thì thề làm gì cho mệt?
Mới hôm qua thôi, công tác trọng tài ở trận HAGL 1-2 Đà Nẵng đã bị chỉ trích "gắt lắm luôn".
Và cũng giá như những lời thề thổi còi công tâm, công bằng ấy họ làm được thì sao năm nào giới trọng tài cũng dính "phốt" hoài vậy?
Hay là hội thề V-League nó như vầy: Thề cho vui, cho đủ "procedure" thôi chứ... Còn chuyện đá thật, thổi còi thật thì thế giới còn không hoàn hảo được, huống chi giải trong nước, đúng không nàoooo?
Nguồn: soha.vn