Hãi hồn cảnh trẻ con leo "thang lên thiên đường" đến trường ở Trung Quốc

7bf0b5cb85aae7d25648.jpg


Nghe mà thót tim luôn á! Để đến trường, lũ trẻ ở vùng núi Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc phải "bơ đi mấy chục năm" leo vách đá cao tận 800m trên những chiếc thang lung lay bây giờ.

Atule'er là một ngôi làng nhỏ xinh với chưa đầy 400 người của dân tộc thiểu số Di tại Lương Sơn, Tứ Xuyên. Làng này bỗng lên top trending khi tờ Beijing News tuần này thả thính loạt ảnh 15 đứa trẻ, có em còn mới lớp 1 (6 tuổi thôi nha), phải "parkour" trên vách đá dựng đứng với những chiếc "thang lên thiên đường" mà dân địa phương hay gọi vậy đó.

Các bé phải leo tận 17 chiếc "thang trời" dính chặt vào vách núi với sự hỗ trợ của 2 người lớn. Đi học mà như đóng phim hành động vậy! Tội nghiệp là các em chỉ về nhà 2 tháng một lần thôi vì chuyến đi tới trường mất 2 tiếng đồng hồ, vừa nguy hiểm vừa mệt xỉu luôn.

f956fae70b9518ddf19f.jpg


3829783babf8d4dda8e6.jpg


Ý tưởng chụp bộ ảnh này là của nhiếp ảnh gia Chen Jie sau khi được bạn kể về ngôi làng Atule'er. Sau khi research kỹ và biết các em sẽ về nhà vào ngày 14-5, ông cùng lũ trẻ leo núi và cho ra đời bộ ảnh gây sốt này.

"Leo lên đã nguy hiểm rồi. Tôi không thể tưởng tượng nổi leo xuống sẽ như thế nào nữa", ông Chen chia sẻ với CNN (run run luôn á).

Ông Chen còn bày tỏ sự ngỡ ngàng trước khoảng cách giữa điều kiện sống của trẻ em làng Atule'er với "công tử công chúa" ở Bắc Kinh.

"Hãy nghĩ mà xem. Bố mẹ ở thành phố cứ lo lắng sợ con cưng không vui. Trong khi đó, những đứa trẻ nơi đây đang phải liều mạng để đến trường." – Ông Chen nói thêm (nghe mà đắng lòng quá ).

Ông Chen còn tiết lộ dường như các em này không hề sợ. Chỉ có duy nhất một em nói với ông rằng cậu bé chỉ sợ khi chứng kiến cảnh bạn thân suýt tuột tay, mất mạng thôi (nghĩ mà tởn á).

8b9b2b2a08d5c5834f89.jpg


b60e7fbf14da1212cc7a.jpg


Trong suốt mười mấy năm qua, Trung Quốc đã xây dựng cơ sở hạ tầng khủng để hỗ trợ nền kinh tế đang phát triển. Tuy nhiên, hàng triệu người vẫn sống dưới mức nghèo và Bắc Kinh cho biết họ sẽ cố hết sức giải quyết đói nghèo ở các vùng xa xôi hẻo lánh nhất.

Không chỉ chuyện đi học khó khăn, dân làng Atule'er còn struggle vì đi lại cực khổ khiến họ không thể buôn bán để cải thiện đời sống.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top