Đêm 16/9 vừa rồi, mưa ở các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã giảm bớt, may mắn không xảy ra lũ quét như dự báo ban đầu. Nhưng sự chủ quan của con người đã khiến hai em học sinh phải trả giá bằng chính mạng sống của mình
Vào khoảng 3 giờ chiều 17/9, tại xóm Vọng Sơn, Sơn Phú, Hương Sơn, ba anh chàng gồm Hồ Ngọc Sỹ, Hồ Quốc Hiệu và Lê Anh Tuấn (sinh năm 1998) rủ nhau chèo thuyền ra khu vực ngập nước để... chơi. Ai ngờ thuyền đi được một đoạn thì bất ngờ lật úp
May mắn là người dân kịp thời phát hiện và cứu được hai bạn Sỹ và Hiệu. Nhưng bạn Lê Anh Tuấn đã bị nước cuốn mất. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy nạn nhân. Đáng buồn là Tuấn đang là học sinh lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời
Cũng trong ngày đó, tại xóm 2, xã Hương Giang, Hương Khê, một em học sinh lớp 2 khi đi chăn bò cũng bị đuối nước tử vong. Thương quá đi mất...
Do mưa liên tục nhiều ngày, nước đọng lại nhiều nơi. Dù đêm qua mưa đã giảm nhưng mực nước tại các khu vực địa hình thấp vẫn ngập úng nghiêm trọng.
Không chỉ có vậy, chiều 16/9, nhà bà Phạm Thị Thanh ở xóm 5, xã Hương Minh, Vũ Quang bất ngờ bị đất đá từ núi phía sau đổ sập xuống. Căn nhà gỗ 3 gian đổ nát hoàn toàn, nhưng rất may không có thiệt hại về người
"Để bảo vệ các em học sinh tuyệt đối, ngay khi mưa lũ xảy ra, UBND huyện Hương Khê đã chỉ đạo các trường trên địa bàn phải chủ động cho học sinh nghỉ học nếu có tình trạng ngập úng.
Trong hai ngày 16 và 17/9, nhiều trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh lũ và tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh cách phòng tránh an toàn.
Vụ việc đau lòng tại xã Hương Giang là do bố mẹ chủ quan trong mưa lũ vẫn cho con đi chăn bò dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn", ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết.
Nguồn: soha.vn