Hai giờ nghẹt thở cứu anh chàng nhét vòi xịt bồn cầu vào hậu môn

MamCheUwu

New member
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Việt Yên (Bắc Ninh) vừa trải qua gần 2 tiếng đồng hồ căng não để phẫu thuật lấy chiếc vòi xịt bồn cầu mắc sâu đến 20cm trong hậu môn của một nam bệnh nhân. Nghe mà thấy rợn người luôn!

Theo lời Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Minh Phương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Việt Yên chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phòng, bệnh viện vừa cấp cứu một ca bệnh siêu đặc biệt. Một anh chàng đã tự nhét vòi xịt bồn cầu vào sâu trong hậu môn, khiến dị vật mắc chặt luôn trong đại trực tràng. Ai nghe cũng phải "what the..."

b30fd880939b000e2b0b.jpg


Cụ thể, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 22/6, Bệnh viện Đa khoa Việt Yên tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đình K. (ở phường Nếnh) với tình trạng dị vật kẹt sâu trong hậu môn. Theo người nhà cho biết, anh K. có tiền sử rối loạn tâm thần và đã tự đưa vòi xịt bồn cầu vào cơ thể mình.

Kết quả thăm khám khiến các bác sĩ phải đau đầu: phần cò bấm của vòi xịt đã lọt sâu vào hậu môn tầm 20cm, nằm ngay trong trực tràng. Cấu trúc của dị vật này có thể gây tổn thương, rách hoặc thủng trực tràng bất cứ lúc nào nếu xử lý không chuẩn. Nguy hiểm vãi!

Nhận thấy đây là ca bệnh siêu hiếm, Bệnh viện Đa khoa Việt Yên lập tức hội chẩn khẩn cấp. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Minh Phương - Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp xuống tay phẫu thuật luôn.

Trong phòng mổ, các bác sĩ đối mặt với bài toán khó nhất từng gặp. Nếu cố kéo dị vật ra theo đường tự nhiên, phần cò bấm có thể mắc lại và thủng đại trực tràng. Lúc đó, bệnh nhân có thể phải làm hậu môn nhân tạo luôn đó. Tưởng tượng thôi đã thấy ghê rồi

Sau khi cân nhắc kỹ càng, ê-kíp quyết định tiến hành mổ mở để kiểm tra toàn bộ ổ bụng và đánh giá mức độ tổn thương. Sau đó, một tay bác sĩ ở bên trong bụng và một tay bên ngoài để ép cò bấm vòi xịt bồn cầu ra khỏi hậu môn, tránh thủng trực tràng. Kỹ thuật này nghe xịn sò vãi chưởng!

"Tình huống rất khó bởi chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình lấy dị vật cũng có thể làm thủng trực tràng. Chúng tôi phải tính toán từng thao tác để đưa vòi xịt ra ngoài một cách an toàn nhất", bác sĩ Trần Minh Phương cho biết.

506bb2eca28a025d16f7.jpg


Sau gần 2 giờ căng thẳng như phim hành động, dị vật cuối cùng được lấy ra thành công mà không gây tổn thương gì. Phew! ‍ Kết quả kiểm tra sau mổ cho thấy sức khỏe anh K. đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc kỹ tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Phương, làm nghề bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp bệnh nhân tự nhét vòi xịt bồn cầu vào hậu môn với mức độ phức tạp thế này.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Việt Yên cho biết thêm, trong nhiều năm qua, đây cũng là trường hợp đầu tiên bệnh viện tiếp nhận. Trước đó, bệnh viện từng xử lý một số ca bệnh liên quan đến người mắc rối loạn tâm thần nuốt kim băng hoặc các vật kim loại vào bụng. Nhưng case này vẫn là top 1 kỳ lạ nhất! ‍

25ebf6a788909f84af67.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top