CamSweet113
New member
Vụ việc thương tâm đã xảy ra vào rạng sáng 1/9 tại xã Thanh An (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) khiến ai nghe cũng xót xa
Lửa bất ngờ bùng lên dữ dội trong căn nhà ống vừa là nơi ở, vừa là cửa hàng tạp hóa của chị Ph. Do cửa nhà khóa trái từ bên trong nên người dân xung quanh dù có lòng cũng không thể tiếp cận để cứu người. Ngọn lửa càng lúc càng lan rộng, cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của hai mẹ con chị Ph.
Ông Nguyễn Đắc Chiếm - Chủ tịch UBND xã Thanh An cho biết đây là vụ cháy nghiêm trọng khiến 2 mẹ con không may tử vong ngay tại nhà riêng.
Khu vực xảy ra vụ cháy.
May mắn trong cơn hoả hoạn là con gái lớn 17 tuổi của chị Ph. đã kịp chạy lên mái nhà và được bà con đưa thang giải cứu an toàn Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Ph. (36 tuổi) và con gái út mới 1 tuổi vẫn bị mắc kẹt tại phòng ngủ trên gác xép không thoát ra được.
Theo thông tin, khoảng 3h sáng ngày 1/9, người dân ở thôn Tiên Tảo phát hiện ngôi nhà của chị Ph. đang bốc cháy dữ dội. Vì cửa hàng bán tạp hóa có nhiều đồ dễ cháy nên lửa lan rất nhanh và mạnh. Thêm vào đó, cửa nhà lại khóa trái nên mọi người không thể vào cứu người được.
Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Hải Dương) đã huy động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Đến khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên điều đau lòng là hai mẹ con chị Ph. đã không qua khỏi Thi thể hai nạn nhân sau đó được đưa ra ngoài. Toàn bộ tài sản, đồ đạc và hàng hóa trong nhà bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.
Ông Nguyễn Đắc Chiếm cho hay, hiện các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thêm một điều đáng thương nữa là chị Ph. đã ly hôn nhiều năm, sống đơn thân một mình nuôi 2 con nhỏ.
Ngay trong sáng 1/9, UBND huyện Thanh Hà và xã Thanh An đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 15,8 triệu đồng tiền mai táng phí theo quy định.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: kenh14.vn