CocYeu9530
New member
Sáng sớm 5/12, một tin đau lòng đến từ Hải Dương khiến ai nghe cũng phải rùng mình Ông bà nội đi chợ về thì phát hiện cháu trai là cháu Đặng Văn K. (9 tuổi, sống ở thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã tử vong ngay trên giường ngủ với một vết thương ở đầu nghi bị chém...
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp cùng Công an huyện Cẩm Giàng điều tra làm rõ vụ việc này. Cảnh sát đang tập trung làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu K., một bé trai 9 tuổi với vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu.
Theo những thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 sáng ngày 5/12, ông Đặng Văn Vững (53 tuổi, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền) - ông nội của cháu - đã phát hiện cháu K. tử vong trên giường ngủ tại nhà với vết thương nghiêm trọng ở đầu. Ông đã ngay lập tức báo cho lực lượng chức năng.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã Cẩm Điền, Công an huyện Cẩm Giàng, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Họ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đau lòng này.
Theo lời người dân địa phương, bố mẹ cháu K. đều đi làm xa nên cháu sống cùng ông bà nội. Sáng 5/12, vợ chồng ông Vững đi chợ từ lúc 5h sáng. Khi về đến nhà thì phát hiện ra sự việc đau lòng
Ông Nguyễn Đức Thìn - Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng đã xác nhận thông tin về vụ việc này. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.
Nguồn: kenh14.vn