Hai đội tuyển Đông Nam Á cùng "lết" theo kịch bản siêu nghẹt thở

Đêm qua (18/11) chứng kiến hai màn trình diễn đầy drama của bóng đá Đông Nam Á khi Singapore "gục ngã" ngay trên sân nhà, còn Malaysia thì xém chút nữa mới có bàn thắng vàng nhưng cuối cùng vẫn phải chia điểm với Ấn Độ

Singapore để "vỡ mộng" trước Đài Bắc Trung Hoa

Vào tối qua, tuyển Singapore tổ chức trận giao hữu gặp Đài Bắc Trung Hoa trong dịp FIFA Days, chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Trước đó, "Sư tử" Singapore vừa gây ấn tượng khi vùi dập Myanmar 3-2, được kỳ vọng sẽ dễ dàng xử đẹp Đài Bắc Trung Hoa - đội vừa mới thua Campuchia. Hồi năm ngoái, Singapore cũng từng "làm gỏi" đối thủ này với tỷ số 3-1.

Thế nhưng plot twist tối qua mới thật sự "xỉu up xỉu down" . Singapore mắc liên tục sai lầm và nhận một thất bại cực kỳ cay đắng. Suốt hiệp 1, đội chủ nhà chơi khá vất vả, trong khi Đài Bắc Trung Hoa lại là đội nguy hiểm hơn với lối đá phòng ngự phản công.

Phút 23, cú phản công sắc lẹm của Đài Bắc Trung Hoa khiến hàng thủ Singapore "toang" - Tiao tung cú sút chân trái cực căng, khiến 6.746 khán giả trên sân nhà phải "câm nín". Vài phút sau, Joel Chew có cơ hội "mười mươi" để gỡ hòa nhưng lại không thể vượt qua thủ môn Huang Chiu-Lin

ebcfb5181c7a1300823d.jpg


Hiệp hai càng "nhức não" hơn khi Singapore đẩy đội hình lên cao, tấn công ầm ầm. Nhưng mà... plot twist tiếp theo đến rồi! Phút 73, Đài Bắc Trung Hoa lại phản công và cầu thủ nhập tịch Miguel Sandberg "dạo chơi" qua cả thủ môn Singapore để sút vào lưới trống. Thảm họa 2-0 rồi bạn ơi

Những phút cuối trở nên siêu dramatic! Phút 85, Irfan Najeeb rút ngắn tỷ số xuống 1-2, hy vọng lại được thắp lên. Trước đó còn có tình huống penalty gây tranh cãi khi Faris Ramli ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi còi.

Nhưng mà... phút 90+1, Singapore lại tự "đào hố chôn mình" khi mải tấn công để lộ khoảng trống, để Ange thoải mái đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 cho Đài Bắc Trung Hoa

Đến phút 90+3, Shawal Anuar ghi bàn rút ngắn xuống 2-3, nhưng hết giờ rồi huhu. Chung cuộc, Singapore nhận thất bại cay đắng với tỷ số 2-3. Kết quả này quả là không như mong đợi tẹo nào

Malaysia "hụt hơi" phút chót trước Ấn Độ

Cũng tối qua, tuyển Malaysia làm khách trên sân của Ấn Độ. Đội khách bắt đầu khá ngon với bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 từ Paulo Josue sau pha phối hợp đẹp mắt

19c27dba5980a9520bc3.jpg


Bàn thắng này khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Ấn Độ đẩy lên tìm bàn gỡ và họ đã thành công ở phút 39 nhờ công của Rahul Bheke. Tỷ số 1-1 sau hiệp 1.

Hiệp hai, hai đội "choảng" nhau cực căng. Malaysia tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng các tiền đạo của HLV tạm quyền Pau Marti Vicente cứ "vô duyên" liên tục. Đáng tiếc nhất là tình huống phút 90+3 - tưởng đâu sắp ăn mừng rồi, nhưng cú đánh đầu cực đẹp của Fergus Tierney lại đập xà ngang bật ra thôi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top