Cuối tuần này drama J-League 2 căng đét! Trong khi Mito Hollyhock của Công Phượng thi đấu "thảm họa" và ăn trọn gói thua đậm ngay tại nhà, thì Yokohama FC của Tuấn Anh cũng phải "vật lộn" mới giật được 3 điểm sát nút luôn.
Ở vòng 39 J-League 2, Mito Hollyhock đón tiếp đội xếp trên mình 4 bậc là Tokushima Vortis. Đây là trận đấu mà tiền đạo Công Phượng của Việt Nam không được gọi tên, thậm chí ngồi dự bị cũng không có luôn.
Dù được đá trên sân nhà nhưng Mito Hollyhock lại chơi "mềm nhũn" và bị lép vế hoàn toàn. Kết quả là họ nhận trọn "cú ăn đòn" 0-3 từ Tokushima. Úi giời ơi!
Còn bên kia chiến tuyến, Yokohama FC của Tuấn Anh cũng được đá trên sân nhà trước Montedio Yamagata - đội xếp dưới tận 10 bậc trên BXH. Nhưng mà kết quả thì... cũng chẳng khá hơn là mấy. Phải "lăn xả" hết mình Yokohama mới thắng được có 2-1 thôi!
Tương tự như Công Phượng, Tuấn Anh cũng không có mặt trong đội hình dự bị của Yokohama FC luôn á.
Đội bóng của cầu thủ người Thái Bình này đáng lẽ phải "dễ thở" hơn nhiều khi Montedio sớm nhận thẻ đỏ từ giữa hiệp 1 rồi. Không lâu sau đó, đội chủ nhà ghi bàn mở tỷ số ở phút 39.
Tưởng đâu sẽ "ngon ơ" bỏ túi 3 điểm nhưng plot twist xuất hiện! Sang hiệp 2, Yokohama FC không còn giữ được thế trận áp đảo nữa và họ bị đội khách gỡ hòa ở phút 76. Ngỡ ngàng ghê!
Phải đến những phút cuối trận, Yokohama FC mới ghi được bàn thắng quyết định 2-1 để "cứu vãn" 3 điểm về tay.
Với 2 cầu thủ Công Phượng và Tuấn Anh, lại thêm một lần nữa họ phải "ngồi ngoài nhìn" trên đất Nhật rồi. Buồn vậy trời!
Theo nguồn tin từ các sĩ quan CLB Yokohama FC thì chấn thương của Tuấn Anh đã sắp bình phục hoàn toàn rồi. Còn về phía Công Phượng, dù vẫn khỏe re nhưng vẫn không được Mito Hollyhock tin tưởng sử dụng.
Theo kế hoạch, cả Công Phượng và Tuấn Anh sẽ cùng bay từ Nhật Bản về Hà Nội ngày 4/11 để hội quân cùng ĐTQG nhé!
Cập nhật BXH giải J-League 2 (Mito Hollyhock và Yokohama FC đá sớm ở vòng 39):
Nguồn: soha.vn