Ngày 14.8 vừa rồi, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân vừa nhận bằng thạc sĩ ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nè! Trùng hợp cực kỳ là ngày này cũng đúng 16 năm kể từ khi chị đăng quang Hoa hậu Việt Nam luôn á
Hoa hậu Ngọc Hân và khoảnh khắc xúc động nhận bằng thạc sĩ
Trong ngày vui này, chồng và con trai cùng đại gia đình đều có mặt để chúc mừng Ngọc Hân nha! Trên trang cá nhân, chị chia sẻ siêu xúc động về việc cùng một ngày, cách nhau 16 năm, mình đã bước lên hai bục vinh quang khác nhau hoàn toàn.
Nếu như chiếc vương miện năm 2010 mở ra hành trình mới cho cô gái 21 tuổi non trẻ, thì tấm bằng thạc sĩ ngày hôm nay đánh dấu sự trưởng thành của một người phụ nữ đã là vợ, là mẹ nhưng vẫn cháy hết mình với việc học hỏi và khám phá
"16 năm - hai dấu mốc, hai phiên bản của chính mình. Một cô gái bắt đầu bước vào đời và một người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ nhưng vẫn muốn tiếp tục học, tiếp tục khám phá và lớn lên mỗi ngày", Ngọc Hân tâm sự.
Biến nghiên cứu thành... áo dài xịn sò!
Sau hai năm cày cuốc với chương trình cao học, Ngọc Hân đã hoàn thành luận văn nghiên cứu về hoa văn hoa sen trên bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và ứng dụng luôn vào thiết kế áo dài cho nữ thanh niên đó nha!
Chị dành gần cả năm trời để tìm hiểu về đặc điểm tạo hình, giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa văn hóa sâu xa của hệ thống hoa văn này; rồi chọn lọc kỹ càng những yếu tố phù hợp để đưa vào thiết kế áo dài đương đại.
Không chỉ dừng lại ở lý thuyết suông, Ngọc Hân còn chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành một bộ sưu tập áo dài xịn xò luôn á! Những hoa văn hoa sen trên bia tiến sĩ được tái hiện trên trang phục bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, vừa giữ được nét đặc trưng truyền thống, vừa chill với đời sống bây giờ.
Bộ sưu tập đã từng được giới thiệu tới công chúng tại không gian trưng bày "Nét họa áo ta" ở Hồ Văn, thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Theo Ngọc Hân, điều chị tâm đắc nhất là đề tài không chỉ nằm im trong luận văn mà đã hiện diện trên những tà áo dài, góp phần kể câu chuyện về di sản bằng ngôn ngữ thời trang
Việc comeback giảng đường sau nhiều năm hoạt động nghề nghiệp, với Ngọc Hân không phải để flex thêm tấm bằng đâu nha! Chị muốn xây dựng nền tảng nghiên cứu chuyên sâu hơn về mỹ thuật, văn hóa và di sản, để hỗ trợ cho con đường thiết kế mà mình đang đam mê.
Học đại học... cùng con trai!
Hai năm học cao học còn trùng với giai đoạn nhiều thay đổi trong cuộc sống của Ngọc Hân khi chị mang thai, sinh con đầu lòng và bắt đầu hành trình làm mẹ bỉm sữa.
Trong thời gian bầu bí, khi sức khỏe còn ổn, chị vẫn cố gắng đến lớp và hoàn thành các yêu cầu của chương trình. Sau khi sinh con, Ngọc Hân tiếp tục sắp xếp thời gian giữa việc chăm sóc gia đình, công việc thiết kế và hoàn thiện luận văn – quả là wonder woman thật sự!
Trong ngày nhận bằng, chị còn chuẩn bị cho con trai một bộ lễ phục tốt nghiệp để hai mẹ con cùng lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Ngọc Hân gọi con là một "cử nhân nhí" từng theo mẹ đến lớp từ khi còn trong bụng, nay lại cùng mẹ bước lên nhận bằng – cute quá đi mất
Ngọc Hân cho biết, càng đi sâu tìm hiểu, chị càng nhận thấy kho tàng văn hóa và mỹ thuật Việt Nam còn nhiều giá trị cần được nghiên cứu, giải mã và lan tỏa. Vì vậy, mục tiêu của việc học không nằm ở danh xưng hay tấm bằng, mà là tích lũy nền tảng cần thiết để tiếp tục kể những câu chuyện văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.
Ngọc Hân sinh năm 1989 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau cuộc thi, chị phát triển công việc thiết kế thời trang, đặc biệt gắn bó với áo dài và nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam
Nguồn: tiin.vn