Ngày 4/12 vừa rồi, giới truyền thông xứ Trung đồng loạt lên tin chị văn Quỳnh Dao đã qua đời tại nhà riêng. Ngoài những tác phẩm để đời, chuyện tình của chị cũng hot không kém đâu nha!
Tin nhà văn Quỳnh Dao ra đi khiến netizen xôn xao tột độ. Cuộc đời chị đúng là drama từ đầu đến cuối luôn. Quỳnh Dao viết nên bao nhiêu câu chuyện tình lãng mạn làm rung động hàng triệu độc giả châu Á, nhưng ba mối tình và hai cuộc hôn nhân của chính chị lại gây tranh cãi ngang ngửa các bộ phim
Hồi còn đi học, Quỳnh Dao có cá tính mạnh mẽ, cảm xúc dễ bị tổn thương. Chị chỉ giỏi mỗi môn văn nhưng trí tưởng tượng thì phi thường lắm. Chị yêu sớm, nhưng mối tình đầu lại ngang trái khi crush lại là thầy giáo dạy văn hơn chị tận 25 tuổi luôn! Hai người yêu lén lút, Quỳnh Dao học hành sa sút nên bị gia đình phát hiện và cấm cản ngay.
Không lâu sau, thầy giáo bị đuổi việc. Quỳnh Dao sốc nặng, có ý định tự tử nhưng may được người nhà phát hiện kịp thời. Mối tình đầu này sau đó trở thành nguồn cảm hứng cho chị viết tiểu thuyết Song ngoại (Bên ngoài cửa sổ) - kể về mối tình thầy trò ngược luyến đến tim tan nát
Chị từng chia sẻ về chuyện tình cũ: "Thầy càng kháng cự thì càng không thể thoát ra. Tình yêu khiến chúng tôi giằng xé trong sự đau khổ". Đọc mà thấy đau lòng ghê!
Năm 21 tuổi, Quỳnh Dao kết hôn với Mã Sâm Khánh - một thầy giáo lớn hơn chị 6 tuổi. Hai người đến với nhau vội vã, bất chấp sự phản đối của gia đình Quỳnh Dao. Dù có con chung nhưng cuộc hôn nhân không bền chặt tí nào. Khi tác phẩm về mối tình đầu của Quỳnh Dao trở nên nổi tiếng, hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Theo Taiwan Panorama, thời điểm đó Quỳnh Dao cô đơn và nghèo khó đến đáng thương. Nỗi lòng của chị bộc lộ qua ngòi bút. Chị viết: "Tình yêu đẹp đẽ nhưng hôn nhân là câu chuyện thực tế. Tất nhiên tình yêu nên tiếp tục được duy trì sau khi kết hôn, nhưng đó phải là một tình yêu khác với kiểu yêu cuồng nhiệt". Sau 5 năm chung sống, Quỳnh Dao ly hôn Mã Sâm Khánh - drama vẫn chưa dừng lại đâu nha!
Sau khi ly hôn, Quỳnh Dao gặp tai nạn. Nhưng chính từ vụ tai nạn này, chị gặp Bình Hâm Đào - người chồng thứ hai. Lúc đó anh làm việc tại một nhà xuất bản uy tín. Anh giúp Quỳnh Dao xuất bản cuốn Song ngoại.
Plot twist là Bình Hâm Đào khi đó đã có vợ và ba đứa con rồi Mối quan hệ lén lút của anh và nhà văn Quỳnh Dao bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt. Quỳnh Dao bị gắn mác tiểu tam ngay lập tức. Năm 1979, sau hơn 10 năm qua lại với nhau trong bóng tối, Quỳnh Dao kết hôn với Bình Hâm Đào.
Năm đó chị ngoài 40 tuổi rồi. Sau này, người vợ đầu tiên của Bình Hâm Đào viết một cuốn sách kể lại chi tiết quá trình hôn nhân của mình bị người thứ ba phá hoại - căng thẳng cực!
Những năm cuối đời, ông Bình Hâm Đào mắc chứng đãng trí, quên hẳn Quỳnh Dao luôn Con riêng của Bình Hâm Đào cấm Quỳnh Dao đến gặp ông. Mâu thuẫn giữa Quỳnh Dao và các con riêng của chồng căng thẳng suốt nhiều năm. Khi ông Bình Hâm Đào ốm nặng, hai bên tranh cãi về phương pháp điều trị. Nhà văn Quỳnh Dao trao trả chồng cho các con riêng. Ba người con của ông Bình Hâm Đào lên án nhà văn nổi tiếng thiếu trách nhiệm - drama không hồi kết!
Năm 2019, ông Bình Hâm Đào qua đời, Quỳnh Dao sống một mình và ít xuất hiện trước truyền thông. Chị nhận được căn biệt thự trị giá gần 600 triệu nhân dân tệ sau khi chồng mất.
Nguồn: kenh14.vn
Tin nhà văn Quỳnh Dao ra đi khiến netizen xôn xao tột độ. Cuộc đời chị đúng là drama từ đầu đến cuối luôn. Quỳnh Dao viết nên bao nhiêu câu chuyện tình lãng mạn làm rung động hàng triệu độc giả châu Á, nhưng ba mối tình và hai cuộc hôn nhân của chính chị lại gây tranh cãi ngang ngửa các bộ phim
Hồi còn đi học, Quỳnh Dao có cá tính mạnh mẽ, cảm xúc dễ bị tổn thương. Chị chỉ giỏi mỗi môn văn nhưng trí tưởng tượng thì phi thường lắm. Chị yêu sớm, nhưng mối tình đầu lại ngang trái khi crush lại là thầy giáo dạy văn hơn chị tận 25 tuổi luôn! Hai người yêu lén lút, Quỳnh Dao học hành sa sút nên bị gia đình phát hiện và cấm cản ngay.
Không lâu sau, thầy giáo bị đuổi việc. Quỳnh Dao sốc nặng, có ý định tự tử nhưng may được người nhà phát hiện kịp thời. Mối tình đầu này sau đó trở thành nguồn cảm hứng cho chị viết tiểu thuyết Song ngoại (Bên ngoài cửa sổ) - kể về mối tình thầy trò ngược luyến đến tim tan nát
Chị từng chia sẻ về chuyện tình cũ: "Thầy càng kháng cự thì càng không thể thoát ra. Tình yêu khiến chúng tôi giằng xé trong sự đau khổ". Đọc mà thấy đau lòng ghê!
Năm 21 tuổi, Quỳnh Dao kết hôn với Mã Sâm Khánh - một thầy giáo lớn hơn chị 6 tuổi. Hai người đến với nhau vội vã, bất chấp sự phản đối của gia đình Quỳnh Dao. Dù có con chung nhưng cuộc hôn nhân không bền chặt tí nào. Khi tác phẩm về mối tình đầu của Quỳnh Dao trở nên nổi tiếng, hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Theo Taiwan Panorama, thời điểm đó Quỳnh Dao cô đơn và nghèo khó đến đáng thương. Nỗi lòng của chị bộc lộ qua ngòi bút. Chị viết: "Tình yêu đẹp đẽ nhưng hôn nhân là câu chuyện thực tế. Tất nhiên tình yêu nên tiếp tục được duy trì sau khi kết hôn, nhưng đó phải là một tình yêu khác với kiểu yêu cuồng nhiệt". Sau 5 năm chung sống, Quỳnh Dao ly hôn Mã Sâm Khánh - drama vẫn chưa dừng lại đâu nha!
Sau khi ly hôn, Quỳnh Dao gặp tai nạn. Nhưng chính từ vụ tai nạn này, chị gặp Bình Hâm Đào - người chồng thứ hai. Lúc đó anh làm việc tại một nhà xuất bản uy tín. Anh giúp Quỳnh Dao xuất bản cuốn Song ngoại.
Plot twist là Bình Hâm Đào khi đó đã có vợ và ba đứa con rồi Mối quan hệ lén lút của anh và nhà văn Quỳnh Dao bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt. Quỳnh Dao bị gắn mác tiểu tam ngay lập tức. Năm 1979, sau hơn 10 năm qua lại với nhau trong bóng tối, Quỳnh Dao kết hôn với Bình Hâm Đào.
Năm đó chị ngoài 40 tuổi rồi. Sau này, người vợ đầu tiên của Bình Hâm Đào viết một cuốn sách kể lại chi tiết quá trình hôn nhân của mình bị người thứ ba phá hoại - căng thẳng cực!
Những năm cuối đời, ông Bình Hâm Đào mắc chứng đãng trí, quên hẳn Quỳnh Dao luôn Con riêng của Bình Hâm Đào cấm Quỳnh Dao đến gặp ông. Mâu thuẫn giữa Quỳnh Dao và các con riêng của chồng căng thẳng suốt nhiều năm. Khi ông Bình Hâm Đào ốm nặng, hai bên tranh cãi về phương pháp điều trị. Nhà văn Quỳnh Dao trao trả chồng cho các con riêng. Ba người con của ông Bình Hâm Đào lên án nhà văn nổi tiếng thiếu trách nhiệm - drama không hồi kết!
Năm 2019, ông Bình Hâm Đào qua đời, Quỳnh Dao sống một mình và ít xuất hiện trước truyền thông. Chị nhận được căn biệt thự trị giá gần 600 triệu nhân dân tệ sau khi chồng mất.
Nguồn: kenh14.vn