Chắc chắn cả Luis Suarez lẫn Chiellini đều chưa thể quên màn "cẩu xực" rồi lăn đùng ra ăn vạ drama level max của tiền đạo người Uruguay cách đây 3 năm trước rồi đó các bạn ơi!
Ngay sau lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League, tờ báo thân Barca là Sport của Tây Ban Nha đã có bài viết bày tỏ sự lo lắng cho Luis Suarez khi phải tái ngộ Chiellini của Juventus. Ối giời ơi drama rồi!
Còn nhớ cách đây gần 3 năm tại World Cup 2014, Luis Suarez đã có một hành vi rất xấu xí khi cắn vào vai của Chiellini trong trận đấu Uruguay thắng Italia 1-0. Literally cắn luôn á nha các bác!
Sau màn "cẩu xực", Suarez còn ôm mặt rồi lăn đùng ra sân ăn vạ, giả bộ vừa nhận một cú thúc cùi chỏ "chí mạng" từ đối thủ. Acting skills đỉnh vãi nhưng mà sai quá sai luôn! May mắn làm sao, hành vi tiểu xảo cực kỳ thô thiển của Suarez lại qua mặt được trọng tài chính người Mexico.
Sau khi bị dư luận, đặc biệt là khi các fan lên án mạnh mẽ, Suarez đã đăng đàn thừa nhận hành vi xấu xí và gửi lời xin lỗi tới Chiellini. Tuy nhiên, đây vẫn là một "vết đen" trong sự nghiệp khá huy hoàng của chân sút người Uruguay. Sự nghiệp xịn đấy nhưng mà vết này thì khó xóa lắm!
Thấm thoắt gần 3 năm, Suarez và Chiellini lần đầu tiên có dịp đối đầu nhau nhưng lần này là ở cấp CLB. Theo Sport.es, đây hứa hẹn sẽ là cuộc tái ngộ thú vị bậc nhất ở vòng tứ kết Champions League sắp tới. Get your popcorn ready guys!
Hiện tại cả hai ngôi sao này đều đang sở hữu phorm độ rất cao. Trong khi tiền đạo người Uruguay đã ghi tới 22 bàn thắng tại La Liga (xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn, kém 1 so với Messi) thì Chiellini cũng vẫn chứng minh vai trò thủ lĩnh giúp Bà đầm già ngự trị ngôi đầu Serie A, với 23 chiến thắng sau 28 vòng đấu. Cả hai đều đang on fire!
Tất nhiên ở cuộc tái ngộ lần này, Chiellini sẽ không "báo thù" bằng cách cắn vào người Suarez đâu nha (chứ cũng hơi weird ) mà thay vào đó, anh sẽ đáp trả bằng cách "bắt chết" và... làm đối thủ phải "tắt điện" luôn!
Hồi năm 2015, Juventus từng trở thành nạn nhân của Barca ở trận chung kết Champions League, tổ chức tại Berlin. Đây là trận đấu mà Chiellini vắng mặt do chấn thương còn Suarez đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu lần này, tiền đạo người Uruguay sẽ không dễ để có thể nổ súng bởi quyết tâm cực lớn từ Chiellini. Lần này có Chiellini rồi, chắc khó xơi lắm đây!
Ngoài màn "tương phùng" giữa Suarez và Chiellini, trận đại chiến vòng tứ kết sắp tới còn là cơ hội "báo thù" cho Daniel Alves – một cựu trụ cột ở Nou Camp đã bị đẩy đi hồi Hè vừa qua. Plot twist ở đây này!
Theo tờ báo Record của Tây Ban Nha, Daniel Alves đã rất phẫn nộ và bất mãn sau khi bị Barca đào thải. Thậm chí hậu vệ người Brazil còn công kích: "Họ (Barca) đã quá sai lầm và vô ơn. Tôi đã cống hiến rất nhiều cho CLB nhưng rốt cục họ lại không hề tôn trọng tôi". Tức điên luôn á!
Ở trận đại chiến sắp tới, chắc chắn Alves sẽ chơi bóng bằng 200% khả năng của mình để chứng minh rằng Barca đã sai khi đẩy anh rời Nou Camp. Động lực báo thù này mạnh vãi chưởi!
Nguồn: soha.vn