Hai chuyện tình đau thương nhất Anh hùng xạ điêu khiến ai cũng phải xót xa

8b2386c8fd7d6aa3b554.jpg


Thế giới võ hiệp của Kim Dung không chỉ làm mê mẩn fan hâm mộ bởi những pha tranh bá giang hồ hay các chiêu thức trấn phái đỉnh cao, mà còn khiến độc giả phải day dứt bởi những chuyện tình bi thương đến tận cùng. Bên cạnh cặp đôi huyền thoại Quách Tĩnh - Hoàng Dung, Anh hùng xạ điêu còn có những mối duyên ngang trái đến nỗi để lại nỗi ám ảnh kéo dài sang tận Thần điêu đại hiệp luôn

Chu Bá Thông - Anh Cô: Tình yêu để lại di hận suốt nhiều năm

Chu Bá Thông là sư đệ của Vương Trùng Dương, đồng thời là sư thúc của Toàn Chân thất tử. Với tính cách hồn nhiên, vô tư, ham mê võ học như trẻ con, ông được giang hồ phong biệt danh "Lão Ngoan Đồng". Không chỉ võ công thượng thừa, Chu Bá Thông còn là người sáng tạo nên Không Minh Quyền và Song Thủ Hỗ Bác - môn võ mà chỉ những người có tâm tính trong sáng mới luyện được.

Trái ngược với tính cách vô ưu của Chu Bá Thông, Anh Cô (Lưu Anh) lại mang số phận nhiều bi kịch. Chị vốn là quý phi của Đoàn Trí Hưng, hoàng đế nước Đại Lý. Do mải mê nghiên cứu võ học, Đoàn Trí Hưng dành rất ít thời gian cho vợ mình, khiến Anh Cô luôn sống trong cô đơn.

8e388b44eebfbd12b6f1.png


Trong thời gian Chu Bá Thông lưu lại Đại Lý, ông truyền dạy Anh Cô thuật điểm huyệt. Từ những lần tiếp xúc, hai người dần nảy sinh tình cảm và vượt qua giới hạn, dẫn đến việc Anh Cô có bầu.

Khi sự việc bại lộ, Chu Bá Thông cảm thấy có lỗi nên xin Đoàn Trí Hưng tha thứ rồi bỏ đi, để lại Anh Cô một mình nuôi con. Bi kịch tiếp tục xảy ra khi đứa trẻ bị Cừu Thiên Nhận đánh trọng thương.

Trong tuyệt vọng, Anh Cô đưa con đến cầu xin Đoàn Trí Hưng cứu chữa. Thế nhưng vì nỗi đau bị phản bội và sự giằng xé trong lòng, ông đã từ chối ra tay. Đứa trẻ cuối cùng không qua khỏi, trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời cả ba người.

Biến cố đó khiến Anh Cô ôm mối hận sâu sắc với Đoàn Trí Hưng. Về phần mình, vị hoàng đế Đại Lý cũng sống trong dằn vặt, cuối cùng quyết định thoái vị, xuất gia và lấy pháp hiệu Nhất Đăng đại sư để chuộc lại lỗi lầm.

Phải đến cuối Thần điêu đại hiệp, những ân oán kéo dài hàng chục năm giữa Chu Bá Thông, Anh Cô và Nhất Đăng đại sư mới thực sự được hóa giải. Cả ba cùng góp sức bảo vệ thành Tương Dương trước quân Mông Cổ, khép lại một trong những chuyện tình đau thương nhất thế giới Kim Dung.

Âu Dương Phong - A Tuyết: Chuyện tình bi kịch do phim thêm thắt

Nếu chuyện tình của Chu Bá Thông và Anh Cô xuất phát từ nguyên tác Kim Dung, thì mối duyên giữa Âu Dương Phong và A Tuyết lại là tình tiết được phiên bản truyền hình Thần điêu đại hiệp (2014) xây dựng thêm nhằm lý giải quá khứ của Tây Độc.

Trong nguyên tác, Kim Dung chỉ nhắc rằng Âu Dương Phong từng tư thông với chị dâu và sinh ra Âu Dương Khắc. Dù luôn gọi Âu Dương Khắc là cháu, thực chất đó lại là con ruột của ông. Âu Dương Phong hết mực yêu thương và truyền toàn bộ võ công cho đứa con này.

Tuy nhiên, phiên bản phim năm 2014 đã mở rộng câu chuyện bằng một tuyến tình cảm đầy bi kịch. Theo đó, hồi trẻ, Âu Dương Phong vô tình cứu một cô gái tên A Tuyết khi nàng định tìm đến cái chết. Sau lần gặp gỡ ấy, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và hẹn ước sẽ nên duyên vợ chồng.

Thế nhưng, vì nhiều biến cố, Âu Dương Phong không thực hiện lời hứa đúng hẹn. Trong thời gian chờ đợi, A Tuyết vì oán trách người yêu nên chấp nhận kết hôn với anh trai của Âu Dương Phong. Đến khi gặp lại, người con gái từng thề nguyền năm nào đã trở thành chị dâu của ông rồi

75d643ce8902c90b0aa3.jpg


Không thể dứt bỏ tình cảm cũ, Âu Dương Phong và A Tuyết cuối cùng vượt qua ranh giới đạo đức, dẫn đến mối quan hệ loạn luân và sinh ra Âu Dương Khắc. Sự việc bị phát hiện khiến gia đình rơi vào bi kịch. Trong lúc anh trai Âu Dương Phong nổi giận rút kiếm báo thù, A Tuyết đã lao ra đỡ nhát kiếm để bảo vệ người mình yêu.

Khác với nguyên tác chỉ lướt qua chi tiết này, phiên bản truyền hình đã xây dựng đây như một chuyện tình dang dở, trong đó cả hai đều phải trả giá cho những lựa chọn của mình. A Tuyết đánh mất tất cả vì một mối tình không thành, còn Âu Dương Phong mang theo nỗi day dứt suốt quãng đời còn lại.

Bởi vậy, mỗi khi hướng mắt về núi Bạch Đà, ký ức về người con gái năm xưa vẫn luôn ám ảnh Tây Độc. Những giai điệu ông gảy trên cây đàn tranh cũng được xem như cách gửi gắm nỗi nhớ và sự hối tiếc dành cho mối tình không bao giờ có thể vẹn tròn

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top