ChangMan2k6
New member
Sáng 10/4, hai "anh hùng" USS Fitzgerald và USS Fort Worth của Hải quân Hoa Kỳ đã kết thúc chuyến ghé thăm 5 ngày tại Đà Nẵng với đầy đủ hoạt động giao lưu, huấn luyện cùng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tạm biệt nhưng hẹn sớm gặp lại nha!
Lúc 8h30 sáng cùng ngày tại cảng Tiên Sa, buổi lễ tiễn hai chiến hạm diễn ra khá ấm cúng. Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG-62) và tàu tác chiến ven biển USS Fort Worth (LCS-3) đã có mặt tại Đà Nẵng từ ngày 6-10/4 trong khuôn khổ chương trình giao lưu thường niên lần thứ 6 (NEA) giữa hải quân hai nước. Một tuần đầy ý nghĩa đấy!
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Vùng 3 Hải quân, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng TP và cả Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius nữa. Line-up xịn sò đấy nhé!
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng Lê Thị Thu Hạnh đã tặng hoa và gửi những lời chúc tốt đẹp đến Đại tá Lê Bá Hùng - Phó Tư lệnh Biên đội tàu khu trục số 7 thuộc Liên đội tàu Khu trục (DESRON) của Hải quân Hoa Kỳ cùng toàn bộ thủy thủ đoàn trên hai chiến hạm. Khoảnh khắc đầy xúc động!
Đáp lại, Đại tá Lê Bá Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến UBND TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng, Vùng 3 Hải quân, lực lượng cứu hộ bãi biển Đà Nẵng đã support nhiệt tình để chuyến thăm này thành công rực rỡ. Ông cũng mong sớm quay trở lại Đà Nẵng để tiếp tục hợp tác với Hải quân Nhân dân Việt Nam. See you soon!
Plot twist: sau khi rời cầu cảng Tiên Sa ra biển, lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ cùng nhau tập trận trên biển về Bộ Quy tắc ứng xử cho các vụ đụng độ ngoài ý muốn trên biển (CUES). Teamwork makes the dream work đúng không nào!
Dưới đây là loạt ảnh "flex" khoảnh khắc hai tàu USS Fitzgerald và USS Fort Worth tạm biệt Đà Nẵng sáng 10/4:
Nguồn: soha.vn