NangXinh2k8
New member
Chuyện tưởng chỉ có trong phim nhưng lại có thật ngoài đời: Tiếng khóc yếu ớt của bé trai 1 tuổi đang nằm viện khiến hai chị y tá Tiêu Nhã Kỳ và Triệu Việt không thể ngồi yên, quyết định thay nhau cho bé bú sữa của mình luôn. Ấm lòng quá đi mất thôi!
Tối 22/1, bé Thuận Thuận (1 tuổi) được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt khoa ngoại thần kinh ở bệnh viện thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc sau một vụ tai nạn giao thông siêu nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra cho thấy bé bị vỡ sọ não, xuất huyết nội sọ luôn á, tình trạng cực kỳ nguy kịch. Thương hơn là bố mẹ bé cũng đang nằm viện điều trị vì bị thương trong tai nạn đó nốt
Theo quy định của bệnh viện, ngày đầu tiên bệnh nhân không được ăn uống gì cả. Sang ngày thứ 2, người nhà có mua canh trứng gà và sữa bột cho Thuận Thuận nhưng bé nhất quyết không chịu ăn vì từ trước đến giờ chỉ quen bú sữa mẹ thôi. Đói cả đêm, bé bắt đầu khóc một cách yếu ớt khiến ai nghe cũng xót xa
Tiếng khóc đó khiến chị y tá Tiêu Nhã Kỳ thương đến nỗi không thể chịu nổi. Chị nói: "Nghe tiếng khóc của bé, tôi thấy rất thương, tuổi còn nhỏ như thế mà đã gặp phải tai nạn quá lớn". "Tính đến lúc đó bé đã nhịn đói được 1 đêm rồi, cứ khóc liên tục mà lại thêm cả bị thương nặng nên tiếng khóc nghe rất yếu, thật sự khiến mọi người không thể kìm lòng".
Bản thân cũng là mẹ bỉm sữa có con nhỏ, chị Tiêu Nhã Kỳ hiểu tâm trạng của bé quá nên quyết định giúp Thuận Thuận qua cơn đói bằng chính sữa của mình. Do bệnh viện không có máy vắt sữa chuyên dụng nên chị đã tự tay vắt sữa ra cốc giấy luôn. Plot twist là khi mang cốc sữa vào phòng, chị lại bắt gặp đồng nghiệp Triệu Việt cũng đang cầm trên tay 1 chiếc cốc tương tự! Đúng là "tâm đầu ý hợp" nhỉ
Chị Triệu Việt tuy không phải y tá phụ trách của Thuận Thuận nhưng sau khi nghe chuyện từ người nhà, chị cũng quyết định cho bé bú tạm sữa của mình. Vì Thuận Thuận chưa biết cách uống sữa nên các chị y tá đã dùng bình truyền để cho bé ăn. Sau khi uống xong, bé dần nín khóc và ngủ say luôn, dễ thương ghê
Chị Tiêu Nhã Kỳ kể rằng, vì trong tên của bé có chữ Thuận nên mọi người quen gọi bé là Thuận Thuận với mong muốn việc điều trị của bé sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Những ngày sau đó, hai chị y tá đã chuẩn bị sẵn dụng cụ vắt sữa, thay nhau cho bé ăn đúng bữa. Đến 24/1, khuôn mặt của Thuận Thuận đã bớt phù nề, bé có thể hé mắt nhìn hai chị y tá đã giúp đỡ mình rồi đó!
Hành động đầy tình người của chị Triệu Việt và chị Tiêu Nhã Kỳ đã nhận được cả núi lời khen từ netizen xứ Trung, thế nhưng hai chị lại khiêm tốn cho rằng đây không phải việc gì to tát mà chỉ là việc làm rất thông thường mà thôi (khiêm tốn quá đáng á! ). Hiện tình hình sức khỏe của Thuận Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực, các bác sĩ và y tá của phòng chăm sóc đặc biệt cũng không ngừng giúp đỡ bé và gia đình trong suốt thời gian điều trị.
Nguồn: chinanews
Nguồn: kenh14.vn