Trong lúc đang lội qua suối về nhà, 2 chị phụ nữ đã bị nước cuốn trôi mất tích. Sau 1 đêm tìm kiếm không ngừng nghỉ, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân và đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.
Chiều 20/7, ông Phan Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi hai chị phụ nữ đi trồng keo thuê bị nước suối cuốn trôi mất tích.
Hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân và đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.
Theo thông tin, vào chiều 19/7, chị Hà Thị L. và Đoàn Thị H. cùng 10 người khác ở xã Phúc Sơn lên rừng để trồng keo thuê. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, cả nhóm làm xong việc nên chuẩn bị quay về. Tuy nhiên do trời đổ mưa như trút nước, nước suối dâng cao chảy xiết làm cả nhóm bị mắc kẹt lại ở suối Vều.
Chờ mãi mà không thấy trời tạnh mưa, cả nhóm đành phải chia thành từng tốp nhỏ, dắt tay nhau cố gắng lội qua suối. Thế nhưng trong quá trình lội, chị L. và chị H. đã bị nước suối cuốn trôi mất tích Do dòng nước lúc này dâng cao và chảy quá xiết nên những người có mặt ở đó không kịp ứng cứu.
Nhận được tin báo, hơn 100 người gồm cơ quan chức năng địa phương và người dân đã lập tức có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Đến sáng 20/7, thi thể chị Hà Thị L. đã được tìm thấy ở vị trí cách nơi gặp nạn ban đầu hơn 1km.
"Cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân H. Hiện nước suối đã cạn, mọi người đang mở rộng địa bàn tìm kiếm. Nhưng từ khu vực nạn nhân gặp nạn chảy ra sông Giăng chỉ khoảng 2km thôi, nên chúng tôi lo nạn nhân có thể bị cuốn trôi ra sông sẽ khó tìm kiếm hơn rất nhiều", ông Phan Văn Đức chia sẻ.
Nguồn: soha.vn
Chiều 20/7, ông Phan Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi hai chị phụ nữ đi trồng keo thuê bị nước suối cuốn trôi mất tích.
Hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân và đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.
Theo thông tin, vào chiều 19/7, chị Hà Thị L. và Đoàn Thị H. cùng 10 người khác ở xã Phúc Sơn lên rừng để trồng keo thuê. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, cả nhóm làm xong việc nên chuẩn bị quay về. Tuy nhiên do trời đổ mưa như trút nước, nước suối dâng cao chảy xiết làm cả nhóm bị mắc kẹt lại ở suối Vều.
Chờ mãi mà không thấy trời tạnh mưa, cả nhóm đành phải chia thành từng tốp nhỏ, dắt tay nhau cố gắng lội qua suối. Thế nhưng trong quá trình lội, chị L. và chị H. đã bị nước suối cuốn trôi mất tích Do dòng nước lúc này dâng cao và chảy quá xiết nên những người có mặt ở đó không kịp ứng cứu.
Nhận được tin báo, hơn 100 người gồm cơ quan chức năng địa phương và người dân đã lập tức có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Đến sáng 20/7, thi thể chị Hà Thị L. đã được tìm thấy ở vị trí cách nơi gặp nạn ban đầu hơn 1km.
"Cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân H. Hiện nước suối đã cạn, mọi người đang mở rộng địa bàn tìm kiếm. Nhưng từ khu vực nạn nhân gặp nạn chảy ra sông Giăng chỉ khoảng 2km thôi, nên chúng tôi lo nạn nhân có thể bị cuốn trôi ra sông sẽ khó tìm kiếm hơn rất nhiều", ông Phan Văn Đức chia sẻ.
Nguồn: soha.vn