MiuLovely1325
New member
Ôi trời, câu chuyện đoàn tụ này nghe mà nước mắt muốn trào ra luôn ấy!
Ngày 18-3, Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đã giúp một chị người Pháp gốc Việt cùng em gái song sinh tìm lại được mẹ ruột và gia đình sau 27 năm xa cách. Nghe mà xúc động quá trời!
Chuyện là năm 1998, ông Nguyễn Văn Tiến và bà Nguyễn Trung Hiệp (ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) sinh đôi được 2 bé gái đặt tên là Nguyễn Thị Kim Hồng và Nguyễn Thị Kim Loan. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn lắm, vợ chồng ông Tiến đành phải đồng ý cho một gia đình người Pháp nhận nuôi cả 2 chị em, lúc đó 2 bé mới... 1 tháng tuổi thôi nha!
Sau khi làm đủ giấy tờ pháp lý, vợ chồng người Pháp đã đưa 2 chị em qua Pháp sinh sống. Trong passport của 2 bé vẫn còn ghi cả tên tiếng Việt và nơi sinh là "Hoa Hiep" nè. Cả 2 được bố mẹ nuôi chăm sóc rất tốt, thậm chí họ đã từng đưa chị Hồng về xã Hòa Hiệp để tìm người thân nhưng không gặp được vì ba mẹ ruột đã chuyển đi nơi khác rồi.
Vừa rồi, chị Hồng cùng người thân từ Pháp sang Việt Nam và ở tại Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc. Chị rất mong muốn tìm lại ba mẹ ruột - ước mơ bấy lâu nay của chị ấy!
Khoảng 10 giờ sáng ngày 17-3, chị Hồng đã đến công an xã nhờ tìm người thân. Vì chị không nói được tiếng Việt, công an xã phải nhờ người phiên dịch để nghe chị trình bày.
Biết chị Hồng chỉ ở lại Hồ Tràm trong thời gian ngắn, ngày 18-3 sẽ bay ra Hà Nội rồi về Pháp luôn, nên Công an xã Hòa Hiệp đã làm việc cực kỳ khẩn trương để giúp chị tìm được người thân cho chuyến về này. Race with time luôn á!
Công an xã Hòa Hiệp, trong đó trực tiếp là thiếu tá Nhữ Văn Thuấn, Phó trưởng Công an xã đã gửi thông tin qua các hội, nhóm, đơn vị cơ sở, xã để kết nối - kiểu share info trên mạng xã hội nội bộ vậy đó!
Và rồi kỳ tích đã đến! Khoảng 12 giờ cùng ngày đã xác minh được thông tin, nơi ở của bà Nguyễn Trung Hiệp rồi. Được biết, ông Tiến đã mất nhiều năm trước, còn bà Hiệp hiện đang sống tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc.
Công an xã Hòa Hiệp liền liên lạc với bà Hiệp. Qua tìm hiểu thông tin từ 2 bên, ban đầu nhận định bà Hiệp chính là mẹ của chị Hồng. Công an xã đã mời bà Hiệp cùng gia đình lên trụ sở để gặp chị Hồng.
Tại đây, qua thêm một số thông tin nữa thì khẳng định 100% chị Hồng và em gái chính là con gái của bà Hiệp rồi! Chị Hồng và bà Hiệp vui mừng, hạnh phúc khôn xiết và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Hòa Hiệp cùng các đơn vị, địa phương đã phối hợp nhanh chóng xác minh, giúp gia đình đoàn tụ sau 27 năm mất liên lạc.
Nguồn: soha.vn
Ngày 18-3, Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đã giúp một chị người Pháp gốc Việt cùng em gái song sinh tìm lại được mẹ ruột và gia đình sau 27 năm xa cách. Nghe mà xúc động quá trời!
Chuyện là năm 1998, ông Nguyễn Văn Tiến và bà Nguyễn Trung Hiệp (ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) sinh đôi được 2 bé gái đặt tên là Nguyễn Thị Kim Hồng và Nguyễn Thị Kim Loan. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn lắm, vợ chồng ông Tiến đành phải đồng ý cho một gia đình người Pháp nhận nuôi cả 2 chị em, lúc đó 2 bé mới... 1 tháng tuổi thôi nha!
Sau khi làm đủ giấy tờ pháp lý, vợ chồng người Pháp đã đưa 2 chị em qua Pháp sinh sống. Trong passport của 2 bé vẫn còn ghi cả tên tiếng Việt và nơi sinh là "Hoa Hiep" nè. Cả 2 được bố mẹ nuôi chăm sóc rất tốt, thậm chí họ đã từng đưa chị Hồng về xã Hòa Hiệp để tìm người thân nhưng không gặp được vì ba mẹ ruột đã chuyển đi nơi khác rồi.
Vừa rồi, chị Hồng cùng người thân từ Pháp sang Việt Nam và ở tại Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc. Chị rất mong muốn tìm lại ba mẹ ruột - ước mơ bấy lâu nay của chị ấy!
Khoảng 10 giờ sáng ngày 17-3, chị Hồng đã đến công an xã nhờ tìm người thân. Vì chị không nói được tiếng Việt, công an xã phải nhờ người phiên dịch để nghe chị trình bày.
Biết chị Hồng chỉ ở lại Hồ Tràm trong thời gian ngắn, ngày 18-3 sẽ bay ra Hà Nội rồi về Pháp luôn, nên Công an xã Hòa Hiệp đã làm việc cực kỳ khẩn trương để giúp chị tìm được người thân cho chuyến về này. Race with time luôn á!
Công an xã Hòa Hiệp, trong đó trực tiếp là thiếu tá Nhữ Văn Thuấn, Phó trưởng Công an xã đã gửi thông tin qua các hội, nhóm, đơn vị cơ sở, xã để kết nối - kiểu share info trên mạng xã hội nội bộ vậy đó!
Và rồi kỳ tích đã đến! Khoảng 12 giờ cùng ngày đã xác minh được thông tin, nơi ở của bà Nguyễn Trung Hiệp rồi. Được biết, ông Tiến đã mất nhiều năm trước, còn bà Hiệp hiện đang sống tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc.
Công an xã Hòa Hiệp liền liên lạc với bà Hiệp. Qua tìm hiểu thông tin từ 2 bên, ban đầu nhận định bà Hiệp chính là mẹ của chị Hồng. Công an xã đã mời bà Hiệp cùng gia đình lên trụ sở để gặp chị Hồng.
Tại đây, qua thêm một số thông tin nữa thì khẳng định 100% chị Hồng và em gái chính là con gái của bà Hiệp rồi! Chị Hồng và bà Hiệp vui mừng, hạnh phúc khôn xiết và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Hòa Hiệp cùng các đơn vị, địa phương đã phối hợp nhanh chóng xác minh, giúp gia đình đoàn tụ sau 27 năm mất liên lạc.
Nguồn: soha.vn